Từ: Thái
Đã gửi: 14 Tháng Năm 2012 7:45 CH
Chị Thanh Hằng thân mến!
Khi đọc những dòng tâm sự của chị gửi cho cháu Phương, tôi thấy rất ngưỡng mộ chị, chị thật đúng là người phụ nữ nhân hậu, có tấm lòng rộng lượng. Chị rất thông minh khi xử lý mọi việc thật nhẹ nhàng, biết bình tĩnh nhìn lại chính mình và tìm hiểu nguyên nhân, củng cố lại tình cảm vợ chồng.
Tôi hình dung thấy gia đình chị có một cuộc sống nhẹ nhàng êm ái, ở đó vợ chồng biết bao dung nhường nhịn, biết nhận ra lỗi lầm mà sửa chữa. Giá như cách đây 5 năm vợ tôi cũng có cách xử sự như chị khi biết chồng mình có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ thì gia đình tôi đã không bị tan vỡ như ngày nay. Giá như vợ tôi cũng chăm lo chồng con chu đáo, vun vén nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, biết tham khảo sách báo để nâng cao tri thức cũng như hình thức thì đâu đến nỗi người chồng quá bức bối.
Tôi không chịu nổi vì thói chua ngoa nanh nọc của vợ, luôn xoi mói chuyện quá khứ của chồng, bỏ bê gia đình. Tôi thèm được bàn tay êm dịu ấm áp của vợ xoa dịu mà không có được, phải tìm sự an ủi nơi người phụ nữ khác.
Có được người vợ hiểu, luôn sẵn sàng san sẻ cùng mình, biết tha thứ cho lỗi lầm của chồng thì không người đàn ông nào có ý định rời xa tổ ấm, còn nếu có thì chẳng qua họ nhất thời mù quáng mà thôi. Chồng chị là người đàn ông thật may mắn khi có được người vợ là chị. Chúc gia đình chị luôn luôn hạnh phúc.