Từ: Thanh Hằng
Đã gửi: 13 Tháng Năm 2012 12:28 CH
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng
Đó là bài thơ hay của tác giả Thuận Hữu nói về những phút xao lòng. Thực ra, trong cuộc đời mấy ai không có một thời để yêu và một thời để nhớ? Mấy ai không có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ? Nhưng điều đáng quý hơn là trước những phút xao lòng ấy họ đã biết làm chủ mình, biết kiềm chế bản thân vì hạnh phúc chung. Nhờ quan điểm ấy mà những phút xao lòng không làm hạnh phúc của họ lung lay, trái lại càng làm cho cuộc sống thêm thi vị. Sau những phút xao lòng ấy, họ tìm mọi cách để bồi đắp cho cánh đồng tình yêu của mình màu mỡ hơn.
Cháu Phương thân mến!
Bác mạn phép xưng là bác vì hiện tại đã có mấy cháu lớn hơn cô công chúa nhỏ của cháu và bác chính là tác giả của bài viết tâm sự "người tình của chồng tôi mang con đến nhà bắt đền". Đọc những dòng tâm sự của cháu, bác muốn cháu hãy thông cảm cho chồng vì cháu phải hiểu rằng một mối tình đi qua cuộc đời dẫu thất vọng, nhiều khi buồn hơn vui, mất mát hơn được bù đắp, có lẽ đều giúp con người lớn khôn hơn, nhân ái hơn và vững vàng hơn trong cuộc sống để sống tốt trong hiện tại.
Con người phải trân trọng quá khứ và những gì đã xảy ra trong quá khứ vì đó là “tài sản” của chính mình, cả điều đúng đắn và những sai lầm đều có ý nghĩa tích cực cho cuộc đời. Nó giúp cho mỗi con người tự hoàn thiện chính mình, nghĩ về quá khứ là điều bình thường, không lãng quên quá khứ nhưng phải sống cho hiện tại.
Là người vợ thông minh khi biết chồng có những phút xao lòng thường bình tĩnh nhìn lại mình, tìm hiểu nguyên nhân, tha thứ cho lỗi lầm của chồng và củng cố lại tình cảm vợ chồng khiến chồng cảm phục trước sự cao thượng, khoan dung của vợ mà tự ân hận, sửa chữa. Muốn giữ chồng không cần đao to búa lớn, chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, dịu dàng, và biết dùng những sợi dây tình cảm mềm mại buộc trái tim của chồng, không cần làm nó tổn thương hay xây xát.
Theo bác, cháu không cần phải lo lắng chị ấy lấy đi tất cả mọi thứ mà 6-7 năm qua cháu vun đắp. Việc cần làm của cháu bây giờ là cháu hãy chăm sóc chồng con chu đáo, dành thời gian cho mình để nâng cao tri thức cũng như hình thức bằng cách tham khảo một số sách báo viết về chủ đề hôn nhân và gia đình; lo thu dọn nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp vì ngôi nhà là tấm bình phong che chắn mọi sự quấy nhiều ở bên ngoài.
Chung sống hòa bình là ước mong của tất cả mọi người, đối với người đàn ông điều đó càng có ý nghĩa. Sau một ngày làm việc căng thẳng, khi trở về nhà họ rất cần sống trong bầu không khí an bình, thoải mái. Nếu cháu không làm được những việc ấy thì không phải là cô ấy đâu mà có nhiều người phụ nữ khác cũng muốn mang đi tất cả mọi thứ cháu đang có hiện nay.
Chúc cháu luôn khỏe mạnh và thông minh để giữ gìn hạnh phúc mình đang có.