Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, bố làm trong ngành, đã về hưu, mẹ trước kia làm ruộng. Tôi học cao đẳng xong thấy không phù hợp với mình, làm công ty ở quê hơn hai năm rồi tính đi Nhật xuất khẩu lao động. Tôi thi đậu, học xong sáu tháng rồi về nhà chờ bay, ba tháng sau công ty báo không xin được tư cách. Tôi thất vọng, định không đi mà nghĩ đã tốn một năm rồi chẳng nhẽ lại bỏ cuộc, vậy là lại xin gia đình cho đi. Mọi chi phí khi đó tôi xin gia đình hết, cũng muốn sang đó đi làm để gỡ gạc chút gì đó.
Năm 2018, tôi sang Nhật, công ty ít việc, không tăng ca, chỗ làm ở rừng núi nên ai đi cùng đều về hết hoặc chuyển công ty khác khi hết hợp đồng. Tôi về nước đúng hạn, lại mất 30 triệu đồng tiền khách sạn cách ly, khi đấy đang dịch Covid. Tôi sống hướng nội, rất ngại ra Hà Nội nên muốn tìm việc ở các tỉnh lẻ gần nhà, một năm nay vừa làm vừa tìm việc nhưng không thấy việc nào ưng, chưa có công việc nào tôi làm đến hết khi thử việc.
Tôi nhìn lại mọi chuyện, không hiểu bản thân sao nữa. Tôi tìm hiểu các kênh tư vấn và nhiều lần đi phỏng vấn các công ty, nhận ra mình còn không biết điểm mạnh điểm yếu của bản thân khi được hỏi. Tôi tự học tiếng Nhật, lâu dần cũng coi như nó là việc làm lúc rảnh rỗi. Tôi cũng muốn thử ứng tuyển làm giáo viên ở các trường xuất khẩu lao động vì ở đó không yêu cầu cao, liệu một người hướng nội như tôi có làm được không? Tôi thích nhiều thứ nên giờ mông lung lắm, nên làm như thế nào đây?
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc