From: nguyenminh hang
Sent: Monday, May 12, 2008 3:18 PM
Subject: Trao đổi với các bạn: Tuấn, Lan, Ánh, Cao Đoàn
Xin chào các bạn!
Đã gần một năm nay tôi theo dõi mục Tâm sự trên VnExpress, nay tôi có đôi lời trao đổi cùng các bạn.
Xin giới thiệu, tôi là phụ nữ đã 50 tuổi, cũng đã trải nghiệm cuộc đời, muốn trao đổi với các bạn một số điều về cuộc sống gia đình, góp tiếng nói giúp một số bạn tháo gỡ một số tình huống mà lẽ ra nếu bình tĩnh hơn thì các vấn đề được giải quyết hiệu quả hơn.
1. Chúng ta nên nhớ rằng trong cuộc sống, vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ... chỉ là tương đối. Không có cái gì tuyệt đối cả. Ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Ngày mai khác ngày hôm nay. Tình cảm chồng vợ không phải lúc nào cũng như lúc nào. Không thể có chung thuỷ tuyệt đối. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (hoàn cảnh sống và làm việc, cách cư xử của vợ chồng với nhau (kể cả sex), quan hệ của những người cùng sống trong cùng một mái nhà... Đừng nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới rung động trước cô gái đẹp, phụ nữ cũng dễ rung động trước những người đàn ông đẹp trai, galăng, tài giỏi.
2. Luôn sẵn sàng đối mặt với những tai nạn trong cuộc sống. Có nghĩa là chúng ta hãy cứng rắn lên, bình tĩnh tháo gỡ chứ đừng nên quá suy sụp mà biến phức tạp thành phức tạp hơn. Tất nhiên không phải ai cũng có thể bình tĩnh xử lý mọi việc, nhất là việc chồng vợ mình ngoại tình, nhưng nên nhớ nguyên tắc: chúng ta càng bình tĩnh thì hậu quả xấu càng được đẩy lùi.
3. Trước khi quyết định việc gì quan trọng (ly hôn hay tha thứ...), nên hiểu rõ những đặc điểm tâm sinh lý của 2 giới. Chẳng hạn, đàn ông có khi không yêu mà vẫn có thể quan hệ tình dục, đàn ông rất thích chinh phục để chứng tỏ mình là đàn ông. Còn phụ nữ thường hay coi trọng sự thuỷ chung, thích yên ổn sau khi lấy chồng... Hiểu được những điều này chúng ta có thể tha thứ cho nhau ở chừng mực nào đó (chứ không phải là tha thứ mãi). Đồng thời phải trung thực hỏi bản thân xem làm như vậy (ly hôn, tha thứ) để được cái gì?
4. Một đôi lời với các bạn:
- Với bạn Tuấn: Bạn nên sống xa vợ con một thời gian (không liên lạc với cô người yêu) để lắng nghe xem bản thân bạn thực sự cần gì? Nếu tình cảm vợ chồng bạn không thể cứu vãn bạn nên ra đi tay trắng. Âu đó cũng là cái nghĩa vợ chồng đã ở với nhau có 2 mặt con.
- Với bạn Lan: Nên bình tĩnh cân nhắc cho kỹ. Tình cảm vợ chồng không phải thích xây, thích phá dễ dàng như thay áo được. Tôi nghĩ bạn nên tha thứ, nhưng phải để mắt một cách thông minh đến các mối quan hệ của chồng bạn. Đừng để chồng bạn mặc cảm rằng bạn luôn nghi ngờ, nhưng chồng bạn không được phép tái diễn lỗi này một lần nữa.
- Với bạn Ánh: Tôi có cảm giác bạn sống hơi "hoang dã" nghĩa là bạn thiếu hiểu biết đến không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra rồi, bạn nên trung thực với chồng. Nhưng trước khi nói với chồng, bạn phải tự hỏi bản thân, rằng liệu bạn sẽ có thể phạm tội nữa không? Liệu bạn có dám chắc là bạn sẽ không bị người yêu cũ (hay những người khác) cám dỗ ngay cả khi vợ chồng bạn cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nữa không?
Nếu bạn thật sự tự tin vào chính mình thì hãy tiến hành bước tiếp theo là thú nhận với chồng tât cả (tuy nhiên đối diện với chính bản thân không đơn giản đâu). Nếu chồng bạn tha thứ thì quá tốt rồi, ngược lại bạn cũng xác định trường hợp xấu nhất là ra đi. Những gì xảy ra với bạn là hậu quả tất yếu cho lối sống buông thả của bạn. Tuy nhiên bạn phải hết sức kiên quyết sửa chữa. Tuyệt đối không nên phá thai.
- Với bạn Cao Đoàn: Tôi thật chẳng biết nói gì ngoài câu bạn tự mình đã nói lên tất cả về bạn: hợm hĩnh, xoàng xĩnh. Này nhé bạn cho bạn có quyền làm gì thì làm, cặp với ai thì cặp, bạn chẳng đáng để những người có lòng tự trọng coi là bình thường. Bạn cho rằng ở VN có đến 75% đàn ông ngoại tình, bạn lấy đâu ra con số đó hay là bạn nghĩ ra? Đàn ông là người thường hay che chở, bảo vệ phái yếu, chứ không phải sống bản năng như bạn.
Cám ơn các bạn đã đọc những lời trao đổi của tôi! Chúc các bạn luôn đủ bình tĩnh đối mặt với mọi vui buồn của cuộc đời!