Sự khiển trách của bố có từ cách đây ba năm cho đến giờ, vậy mà tôi vẫn không có chút tiến bộ gì nên bố đành chịu thua. Tôi là người thật thà, có chút trẻ con cũng như khá ngốc nghếch, không ai thích chơi với tôi. Tôi có quan điểm rằng không nhất thiết phải có bạn mới gặt hái được thành công, điều quan trọng nhất là nội lực của bản thân cùng với kỹ năng chuyên môn trong công việc. Theo anh chị, không có bạn bè sau này có thành công hay không, thành công theo quan niệm của tôi là có thật nhiều tiền. Cảm ơn các anh chị tư vấn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc