From: Chau Thao
Sent: Monday, September 22, 2008 2:21 PM
Subject: Gui ban Uyen
Gửi bạn Uyên,
Mình rất hay đọc mục tâm sự trên VnExpress và hôm nay đọc được bài viết của Uyên, mình rất nể phục tình yêu của hai bạn.
Mình thì lớn hơn Uyên và cũng chỉ lập gia đình mới đây thôi sau khi đã trải qua nhiều trắc trở không kém gì bạn.
Bằng kinh nghiệm bản thân, mình cho rằng nếu tình cảm của hai bạn thật sự không thể tách rời thì hãy mạnh dạn đến với nhau. Cả hai bạn đều đã trưởng thành và có thể tự lo cho cuộc sống sau này thì không ai có thể ngăn cản được. Gia đình cũng rất là quan trọng và chắc chắn rằng sau này họ sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Bởi lẽ mỗi người đều có cuộc sống riêng và không ai có thể sống thay cho người khác.
Mặc khác, nếu chối bỏ tình cảm lần này, có ai dám chắc rằng bạn sẽ có tình yêu hoàn hảo trong chặng đường sắp tới? Với những gì bạn đã tâm sự về anh ấy trong thư, mình tin chắc rằng sẽ khó có thể gặp được tình yêu như thế một lần nữa.
Sự hạnh phúc của hai bạn trong cuộc sống sẽ là minh chứng cho tình yêu của bạn và mình tin rằng gia đình bạn rồi sẽ nghĩ lại.
Hãy mạnh dạn để có được tình yêu đích thực bạn ạ .
Chúc bạn hạnh phúc.
Châu