Đỗ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Vạn An chỉ tốt nghiệp lớp 8/10 và khởi nguồn là anh nung vôi ở vùng quê Quốc Oai (Hà Tây). Vào năm 1996, khi chuyển lên Hà Giang sinh sống, ông Hùng được đề bạt làm Đội trưởng Đội Xây dựng của Xí nghiệp Xây lắp Sơn Vũ huyện Hoàng Su Phì. Khi có một số vốn kha khá, năm 1999, ông Hùng thành lập Xí nghiệp Xây lắp Vạn An, sau đổi thành Công ty TNHH Vạn An chuyên thi công các công trình giao thông, xây dựng.
Thời huy hoàng, công ty của ông Hùng có vài trăm nhân công, xe ben, xe tải chạy rầm rập trên các tuyến đường, công trình trường trạm mà công ty được nhận thi công. Vị Giám đốc Đỗ Mạnh Hùng cũng ăn chơi sành điệu, là người có chiếc xe ôtô BMW thuộc diện đầu tiên của tỉnh Hà Giang.
"Hoành tráng" được đến đầu năm 2005 thì công ty chỉ còn độc giám đốc, các nhân viên lần lượt bỏ đi vì ông Hùng không còn khả năng chi trả lương cho họ, công ty cũng chẳng còn việc làm.
Hầu hết các tài sản có giá trị của công ty và gia đình ông Hùng đều bị ngân hàng kê biên, bởi tính đến nay, ông ta vẫn nợ ngân hàng khoảng 10 tỷ đồng, nợ đã quá hạn chưa trả được là khoảng 5 tỷ đồng. Người vợ là giáo viên phải thế chấp lương vay tiền ngân hàng để mua chiếc xe máy đi làm thêm nuôi 3 đứa con.
Cuộc đời đại gia Hà Giang xuống dốc chỉ vì trình độ học vấn, trình độ quản lý kinh tế kém. Ông điều hành công ty làm việc một cách bung xoè, gây thất thoát tiền bạc. Ông Hùng quan niệm tiền vay ngân hàng cũng như tiền được ứng trước khi làm công trình nên cứ nhận được là tiêu bạt mạng, không có kế hoạch chi tiêu, trả nợ.
Một người bạn của ông Hùng kể rằng, sau khi nhận được tiền ứng trước của một công trình, ông ta đi chơi ngay ở Thái Lan và Singapore, còn chuyện thi công tính sau.
Ngày 21/11, Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt đối với Đỗ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Vạn An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi cơ quan Công an đề nghị chuyên viên vào giám định tài chính của Công ty TNHH Vạn An, các chuyên viên này cũng đành bó tay vì hệ thống sổ sách của công ty không đủ và lung tung. Vì cách làm ăn này nên hơn 1 năm nay, vị giám đốc một thời "lừng danh" ấy chỉ còn biết ra vào quanh quẩn trong phòng.
(Theo CAND)