Ra Hà Nội chơi, tôi thấy dấu ấn thương hiệu Tân Hoàng Minh khắp nơi, hầu hết được sơn nhũ vàng. Lại thấy những người mua trái phiếu của họ hầu hết đã có tuổi, để dành được chút tiền tiết kiệm. Bên cạnh đó là những người ở tỉnh lẻ.
Ngày tòa xét xử, những người già mặc áo mưa đến. Có những người lỉnh kỉnh valy, đồ dùng cá nhân. Họ đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Dương... Họ là những ông lão khiếm thị, người mẹ già rút tiền tiết kiệm...
Trước đây đã có những bị hại kêu oan cho "tiến sĩ dạy làm giàu", vụ án này được tòa đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị hại lớn, khiến nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế.
Nay cũng có hơn 1.400 bị hại xin giảm án cho cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh. Dù có được trả lại tiền hay không, những vụ việc như thế này cũng đã gây mệt mỏi, muộn phiền cho nhiều bị hại.
Vì sao vậy? Làm sao đồng tiền tiết kiệm về già của nhiều người dân không phải đến tòa án, làm sao để những chuyện như này không còn xảy ra trong tương lai?
>>Bạn nghĩ gì về vấn đề trên? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Hữu Duy