From: Van Anh
Sent: Tuesday, July 14, 2009 2:40 PM
Bạn gái thân mến,
Mình rất hiểu tâm sự và cảm giác của bạn khi từ một cô gái năng động, tự do, có các chàng theo đuổi và người yêu chiều chuộng, yêu thương lại phải sống gò bó cùng bố mẹ chồng. Khi độc thân, cảm giác thật hạnh phúc và sung sướng đúng không. Thưa với bạn rằng hầu như tất cả các cô gái đều được như thế. Nhưng bạn còn may mắn hơn nhiều vì bạn có một người chồng tuyệt vời, anh ấy rất chiều vợ, thông cảm cho vợ bởi như bạn nói anh ấy biết bạn không thích làm nên khéo léo bảo bạn chỉ làm cùng rồi cũng tự tay làm hết.
Ai cũng rất mệt mỏi mỗi khi đi làm về, muốn được nghỉ ngơi, thư giãn. Mình cũng vậy thôi, đi làm về chỉ muốn trèo ngay lên giường xem TV hoặc đi đâu đó cho thư thái đầu óc. Nhưng mình còn có con nhỏ, vì thế quỹ thời gian của mình sẽ eo hẹp hơn rất nhiều. Nhưng điều đó làm mình cảm thấy hạnh phúc.
Bạn ơi, sống cùng với bố mẹ chồng, mình biết dù bố mẹ có thoải mái đến đâu thì cũng không thể nói được 2 từ “tự do" vì không cái chuyện nọ thì chuyện kia, không ít thì nhiều, điều quan trọng là mình đối xử như thế nào là hợp lý nhất, là được lòng cả hai bên, cả bố mẹ cũng vui và vợ chồng bạn đều cảm thấy thoải mái.
Mình đi làm từ thứ 2 đến hết buổi sáng thứ 7. Trưa thứ 7 về mình cho con ăn, sau đó để 2 bố con ôm nhau ngủ còn mình dành ra 2-3 tiếng để dọn dẹp nhà cửa, đến tầm khoảng 5 giờ, khi 2 bố con dậy thì cả nhà mình đi dạo phố đến tận tối mới về. Còn ngày chủ nhật thì khỏi phải nói, cả nhà mình vi vu cả ngày luôn, đi mua sắm, ăn uống... Mình cảm thấy rất thoải mái vì cả tuần ít nhiều mình cũng giúp đỡ được bố mẹ phần nào rồi.
Nếu bạn làm được điều đó chắc hẳn bố mẹ chồng bạn sẽ ghi nhận và quan trọng là ông xã của bạn chắc chắn sẽ cảm thấy khâm phục vợ và thấy vợ mình thật tuyệt vời.
Mặt khác bạn cũng thử nghĩ thế này xem, giả sử sau này bạn cũng có con dâu nếu bạn không có điều kiện để chúng ra ở riêng, con dâu của bạn cũng có cách nghĩ giống bạn như lúc này thì bạn sẽ cảm thấy thế nào.
Hiện tại mình đang sống cùng bố mẹ chồng, có một con nhỏ 14 tháng tuổi, mình có cả người giúp việc để trông em bé nữa. Chúc bạn có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn nhất để tìm lại sự thoải mái và hạnh phúc cho riêng mình.