![]() |
| Lão tướng Shearer. |
Các cựu binh đều đã đặt dấu ấn của mình trên sân cỏ nước Anh ngay trong ngày khai mạc mùa bóng mới. Bản hợp đồng mới của Middlesbrough, Hasselbaink, chơi khá tốt trong trận ra mắt và ghi bàn gỡ hoà ở cuối trận, đem lại 1 điểm quý giá cho đội nhà trong cuộc chạm trán Newcastle. Okocha rực sáng khi Bolton đè bẹp đội khách Charlton tới 4-1, và hiện đứng đầu bảng xếp hạng. Trong lúc đó, tuyển thủ quốc gia Vassell đóng góp 1 bàn và 1 đường chuyền quyết định giúp Aston Villa giành trọn vẹn 3 điểm trước đội khách Southampton. Alan Shearer cũng kịp ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn ở vòng đầu tiên. Tất cả những điểm nhấn đó nói lên rằng "gừng càng già càng cay".
Trở lại với loạt trận tại Premiership tối qua. Đáng chú ý là cuộc so tài Middlesbrough - Newcastle United. Đây là trận "derby" nóng bỏng vùng Tyne-Tees.
| Kết quả vòng một giải Ngoại hạng |
| Thứ bảy Chủ nhật (giờ Hà Nội) |
Chủ nhà Middlesbrough ra quân với đội hình mạnh nhất, có sự góp mặt của các cầu thủ mới như Parlour, Hasselbaink, Reiziger. Còn Newcastle cũng trình làng tài năng trẻ mới chiêu mộ từ Leeds, James Milner. Đặc biệt là sự xuất hiện của cựu cầu thủ MU, Nicky Butt, ở khu trung tuyến đội khách. Tân binh Kluivert được ông Bobby Robson cho ngồi ghế dự bị.
Với lợi thế sân nhà, Middlesbrough tràn lên ép sân ở ngay những phút đầu. Nhạc trưởng Mendieta có thời cơ tung cú sút chớp nhoáng trong vòng cấm, nhưng thủ môn Given ôm gọn.
Với đẳng cấp của mình, Newcastle nhanh chóng lấy lại thế trận và sớm có bàn phá thế quân bình. Phút 14, Aaron Hughes chuyền dài vượt tuyến cho Bellamy phá bẫy việt vị dắt bóng qua thủ môn Schwarzer, rồi mở tỷ số trận đấu. Quá bất ngờ trước bàn thua, các cầu thủ chủ nhà tổ chức hãm thành dồn dập. Nhưng các pha tấn công của họ chưa đủ sắc bén và đều phải dừng lại ngoài khu cấm địa đội khách.
Sang hiệp hai, với sự xông xáo của Zenden, Mendieta, Hasselbaink, đội chủ nhà giành ưu thế trên sân và tỏ rõ quyết tâm không chịu trắng tay. Và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hoà 1-1 của cầu thủ vào thay người Stewart Downing ở phút 73.
Có được ít cơ hội hơn trong hiệp hai, nhưng Newcastle may mắn có được bàn thắng thứ hai. Pha phạm lỗi của Zenden với Ameobi trong vòng cấm đã biếu không cho đội khách một quả phạt đền ở phút 83. Và thủ quân Alan Shearer không bỏ lỡ cơ hội, tạo cách biệt 2-1 bằng một cú sút quyết đoán vào góc cao. Sau đó HLV Robson có vẻ an tâm với chiến thắng, và ông rút Shearer ra đồng thời đưa Kluivert vào sân phút 87.
Nhưng trận đấu còn kịch tính hơn nữa khi đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Hasselbaink khẳng định sự có mặt của mình bằng bàn thắng gỡ hoà có phần may mắn. Zenden chuộc lỗi bằng một quả tạt ngang hiểm hóc, Hasselbaink nhảy lên đánh đầu và bóng có vẻ chạm vào tay anh trước khi đi vào lưới, ấn định trận hoà 2-2. Các cầu thủ khách phản đối quyết liệt, nhưng trọng tài Steve Bennett vẫn công nhận bàn thắng hợp lệ. Dù chỉ là 1 điểm may mắn, nhưng nó rất xứng đáng với quyết tâm của các cầu thủ Middlesbrough.
Đội hình:
Middlesbrough: Schwarzer - Reiziger, Ehiogu, Riggott, Parnaby (Downing 65) - Mendieta, Boateng, Parlour, Zenden - Job (Nemeth 45), Hasselbaink
Newcastle: Given - Carr, Bernard, Elliott, Hughes - Milner (Dyer 68), Jenas, Butt, Robert (Ameobi 76) - Shearer (Kluivert 87), Bellamy
Trước đó, chủ nhà Aston Villa đã có một trận đấu áp đảo trước các cầu thủ Southampton, và giành thắng lợi 2-0. Đội quân của HLV David O'Leary vẫn thể hiện phong độ xuất sắc từng giúp họ đoạt vé dự Cup UEFA mùa giải năm ngoái. Tiền đạo mượn từ Chelsea, Carlton Cole, chơi rất xông xáo và hiệu quả. Anh đá rất ăn ý với tuyển thủ Darius Vassell, gây nhiều sóng gió trước khung thành đội khách.
Thế chủ động của hiệp một hoàn toàn thuộc về Aston Villa. Chỉ trong 10 phút đầu tiên đã có tới 3 tình huống đội chủ nhà có thể mở tỷ số, nhưng thủ môn Anti Niemi của Southapton xuất thần cản phá. Nhưng 36.000 khán giả trên sân cũng không phải chờ lâu để chứng kiến bàn mở tỷ số. Phút 12, pha tạt bóng của McCann tạo nên một pha hốn loạn trước khung thành Niemi, và Vassell nhanh chân đệm bóng đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Chưa dừng lại, Aston Villa hoàn thành một hiệp đấu hoàn hảo với bàn thắng thứ hai. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Vassell chuyền tinh tế để Carlton Cole băng xuống ấn định cách biệt hai bàn bằng một cú sút lạnh lùng. Hiệp hai của trận đấu diễn ra cân bằng, và không bên nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, 3 điểm xứng đáng thuộc về các học trò của ông O'Leary.
Một trận đấu được dự đoán là khá cân bằng, nhưng lại có kết thúc bất ngờ, khi chủ nhà Bolton nghiền nát Charlton Athletic tới 4-1 trên sân Reebok. Tuyển thủ Nigeria, Jay Jay Okocha, có 90 phút tuyệt vời với khả năng ghi bàn và dẫn dắt siêu hạng.
Bolton áp đảo hoàn toàn và ngay phút 11, Okocha mở tỷ số bằng pha đá phạt trực tiếp ở cự ly 25 m. Màn ảo thuật của tiền vệ châu Phi này tiếp tục bằng đường chuyền như đặt để Henrik Pedersen dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, đội bóng xếp thứ 7 mùa trước, Charlton, vẫn không thể chống đỡ được những pha tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Phút 59, Okocha có bàn thắng thứ hai cho riêng mình, sau cú sút cực mạnh trong vòng cấm khiến thủ môn Kiely không thể cản phá. Và phút 72, Pedersen ấn định chiến thắng 4-1 sau một pha đi bóng dễ dàng. Trước đó Kevin Lisbie cũng kịp gỡ lại một bàn danh dự cho Charlton, với pha làm bàn cận thành.
Các trận đấu còn lại của đêm qua đều kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Blackburn Rovers để đội bóng mới lên hạng West Bromwich Albion cầm chân ngay trên sân nhà. Clement mở tỷ số cho đội khách ở phút 33. Thế trận bế tắc với đội chủ nhà và phải đến phút 70, Craig Short mới ghi bàn đem về một điểm cho Blackburn.
Manchester City cũng phải chia điểm khi tiếp Fulham. Fowler đưa Man. City vươn lên dẫn trước ở phút 30. Nhưng sang hiệp hai, tiền đạo người Hà Lan, John Collins, kịp lấy 1 điểm quan trọng cho Fulham bằng pha lập công ở phút 56.
Ở trận đấu sớm nhất của vòng một, hai bàn thắng tạo nên kết quả hoà 1-1 giữa Liverpool và Tottenham cũng do các cầu thủ có tiếng của CLB thực hiện. Cisse mở tỷ số cho đội bóng thành phố cảng. Còn Defoe toả sáng và gỡ hoà cho đội chủ nhà.
Tối nay, giải Ngoại hạng sẽ diễn ra hai trận đấu đáng quan tâm: ĐKVĐ Arsenal làm khách trên sân của Everton (20h), và đặc biệt là trận thư hùng Chelsea - MU tại Stamford Bridges (22h05).
Tiến Dũng
