Một khách sạn nổi tiếng ở TP HCM trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) đã phải làm thanh chắn ngăn xe máy leo lên vỉa hè ngay trước cửa mỗi khi tắc đường. Rất nhiều công ty, khách sạn, nhà hàng... ở Hà Nội, TP HCM cũng làm như vậy.
Nếu không có những thanh chắn này thì mọi việc sẽ diễn ra như ở bùng binh ngã tư ngay trước cầu Rạch Đỉa trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ Nhà Bè về Quận 1 đang kẹt xe kinh niên vì làm hầm chui Nguyễn Văn Linh. Cảnh tượng bức xúc diễn ra triền miên: đường nội bộ trước tòa nhà PV Gas thường xuyên bị xe máy, thậm chí cả ôtô chen vào để được đi nhanh hơn. Hướng từ đường Lê Văn Lương vào thì bị xe máy tràn ngập làn ngược chiều (ảnh). Hậu quả là như ong vỡ tổ (ảnh).
Chúng ta chứng kiến chuyện này mọi lúc mọi nơi và tặc lưỡi ôi dào xã hội bây giờ nó thế. Nhưng có ai nhận ra những người đi đúng luật đã rất thiệt thòi vì mỗi lần qua đây phải mất 15-20 phút. Trong khi những ai đi ngược chiều, leo vỉa hè, lấn vào đường nội bộ chỉ mất chừng 5 phút. Cảnh sát giao thông, Ủy ban an toàn giao thông có tính toán chuyện này?
Leo vỉa hè, đi ngược chiều... chẳng khác gì chen ngang khi xếp hàng. mà xếp hàng chính là cách để đảm bảo công bằng, để góp phần giúp xã hội vận hành trật tự nhắm đem lại lợi ích chung cao nhất. Qua một cây cầu hẹp, khi bạn chen ngang để đi nhanh hơn một phút sẽ có nhiều người phải đi chậm lại hơn một phút, và thiệt hại cho kinh tế xã hội cứ thế tích tụ không biết bao nhiêu mà kể.
Leo vỉa hè, đi ngược chiều, nghe đơn giản kiểu "phạm luật hồn nhiên", nhưng sâu xa trong đó là ở chỗ khi anh hồn nhiên xâm phạm lợi ích của người khác, thì cũng chính anh đang bị nhiều người khác xâm phạm quyền lợi của mình mà không nhận ra. Nhìn tổng thể, mỗi người cứ giành giật một chút tiện nghi cho mình mà bất chấp lợi ích của người khác, chỉ khiến cho xã hội trì trệ, kém văn minh.
Có thể lấy ví dụ: Một ngày nào đó bạn không đi xe máy nữa mà chuyển sang đi bộ, đến đoạn vỉa hè bị xe máy, hàng quán chiếm giữ bạn sẽ phải đi xuống lòng đường và đối mặt với hàng chục chiếc xe đang lao vun vút tới.
Chẳng lẽ ở đâu chúng ta cũng phải dựng thanh chắn trên vỉa hè như những khách sạn, nhà hàng trên? Xã hội văn minh đòi hỏi mỗi cá nhân phải nỗ lực tự dựng thanh chắn trong chính lòng mình.
Nếu ai ra đường cũng đặt câu hỏi mình đi thế này đúng luật chưa, mình có đang cản đường, có xâm phạm quyền lợi của ai không, thì một ngày gần thôi chúng ta sẽ thấy những con đường Việt Nam trật tự trong ùn tắc. Chỉ cần mỗi người nhường nhau một mét đường thôi thì thì cả cộng đồng xã hội sẽ tiến nhanh hơn vạn dặm.
Tuấn Nghĩa
>> Chia sẻ ý kiến cùng ảnh, video của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.