Tết năm nay, tôi phải ở lại Sài Gòn, mặc dù đã từng dự tính sẽ lái ôtô đưa gia đình về quê ở miền Bắc để ăn Tết.
Ý định đó nhen nhóm từ mấy tháng trước, khi bạn bè hỏi thăm kế hoạch Tết. Tôi tự tin đáp: "Năm nay không cần mua vé máy bay hay tàu hỏa, gia đình tôi sẽ thuê ô tô lái về để trải nghiệm."
Cả nhà vốn mê du lịch đường xa, mùa hè năm ngoái đã cùng nhau đi dọc miền Trung bằng xe lửa, nên Tết này tôi muốn thử cảm giác rong ruổi qua các cung đường bằng xe ô tô tự lái.
Nhưng chỉ 20 ngày trước, hai vấn đề lớn hiện ra khiến tôi thay đổi quyết định.
Đầu tiên là mức phạt vi phạm giao thông tăng cao. Thuê xe tự lái mấy chục triệu là một chuyện, nhưng nếu chẳng may vi phạm luật giao thông, mức phạt cũng có thể "đi tong" cả Tết.
Tôi phải tự thừa nhận rằng tay lái của mình chưa thực sự vững. Trên đường đôi lúc nhìn thấy những xe dán biển "lái mới, mong thông cảm", tôi hiểu cảm giác đó: không ra đường thì không cứng tay, mà chưa cứng tay lại ra đường thì rất dễ rủi ro.
Suy đi tính lại, tôi quyết định chưa nên mạo hiểm. Tạm gác ý định thuê xe, có lẽ tốt hơn là bàn với vợ về việc mua một chiếc xe cỏ, vừa để luyện tay nghề, vừa tiện cho gia đình sau này.
Thứ hai là nỗi ám ảnh kẹt xe trên cao tốc vào dịp Tết. Cảnh ùn ứ kéo dài hàng cây số không phải chuyện hiếm. Nghĩ đến việc mất hàng giờ chỉ để nhích từng chút trên đường, tôi không khỏi ngần ngại. Minh chứng mấy hôm nay là tin kẹt xe ở cửa ngõ cao tốc liên tục xuất hiện, tôi đã đọc được.
Đến khi từ bỏ ý định lái xe, tôi lên mạng tìm vé máy bay thì mọi thứ đã quá muộn. Vé hầu như đã hết, còn nếu có thì giá đã lên đến gần 10 triệu đồng cho một chiều đi.
Thế là, kế hoạch về quê ăn Tết năm nay đành phải gác lại. Dù tiếc nuối, tôi vẫn cảm thấy quyết định của mình là hợp lý và an toàn hơn cả. Tết ở lại Sài Gòn có lẽ sẽ là cơ hội để trải nghiệm không khí thành phố những ngày vắng vẻ.
Tôi thấy rằng khi tham gia giao thông, nhất là đi đường xa, sự an toàn và chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là ưu tiên hàng đầu.
Đình Linh