Phá cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc nhở hát karaoke quá lớn, lại thêm một vụ mâu thuẫn vì hát karaoke.
Cái gọi là giải trí bằng karaoke tự phát, thực chất đã biến thành công cụ hành hạ người khác. Không ít người nghĩ rằng hát karaoke là quyền tự do cá nhân. Nhưng tự do, nếu không được đặt trong khuôn khổ tôn trọng người khác, sẽ trở thành sự xâm phạm trắng trợn.
Một buổi chiều yên tĩnh có thể bị phá nát bởi những bản remix chát chúa, kéo dài hàng giờ. Trẻ em không học được, người già không ngủ được, người đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi cũng phải tìm cách lánh nạn.
Người đàn ông kéo cửa nhà hàng xóm sau khi bị nhắc nhở hát karaoke quá to. Video:Người dân cung cấp
Nhiều người đã chọn cách nhẫn nhịn vì ngại va chạm, vì biết nhắc nhở cũng vô ích. Số khác can đảm hơn thì lại rơi vào cảnh từ nạn nhân thành mục tiêu bị đe dọa. Không hiếm trường hợp xảy ra ẩu đả, thậm chí đổ máu.
Vấn đề ở đây không chỉ là tiếng ồn, mà là sự bất lực của cộng đồng trước hành vi ngang ngược, không tôn trọng nếp sống chung. Chính sự lỏng lẻo trong chế tài xử phạt đã tiếp tay cho những người mở karaoke vô tội vạ tiếp tục coi thường cộng đồng.
Đã đến lúc xem hành vi hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư là một hành vi phá hoại môi trường sống, xâm phạm đến trật tự công cộng và sức khỏe tinh thần của người khác. Bởi hậu quả mà nó gây ra không hề nhỏ. Nhiều người sống trong lo âu, mệt mỏi kéo dài vì tiếng ồn.
Tôi nghĩ cần nâng mức phạt lên 10 triệu đồng cho hành vi gây tiếng ồn từ karaoke. Sau đó, phải thực thi nghiêm và quyết liệt, không để hình phạt chỉ tồn tại trên giấy.
Người dân cần một cơ chế phản ánh đơn giản, dễ tiếp cận, và khi phản ánh thì phải có kết quả xử lý rõ ràng: có phạt hay không, phạt bao nhiêu, tái phạm xử lý thế nào.
Ngô Trung