![joachim-low-hanh-vi-nho-anh-huong-lon](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2016/06/16/1-8370-1466070972.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=R139Zk7gLrwzpFZ1gbzVzA)
Chiến lược gia người Đức có những hành vi khá phản cảm, ở những giải đấu lớn gần đây. Ảnh: Reuters.
Low bị phát hiện lúc thì đưa vào nách, thậm chí... thò vào trong quân, rồi đưa lên mồm, miệng.
Đây không phải là lần đầu tiên ông có những hành động kỳ quặc như vậy. Và cũng như các lần trước, hành vi “thiếu tế nhị” của nhà cầm quân người Đức nhanh chóng lan truyền trên khắp thế giới với liều lượng thông tin còn đậm đặc hơn chuyên môn trận đấu.
Có người xem đó là chuyện nhỏ, chỉ là thói quen và hành vi của một cá nhân, chẳng có gì phải bàn tán. Nhưng với Low thì khác. HLV này nổi tiếng có phong thái lịch thiệp và gu ăn mặc thời thượng trong thế giới túc cầu. Hành vi “khó đỡ” như vậy vô tình khiến ông trở nên “kém duyên” trong mắt người hâm mộ.
Nhưng quan trọng hơn, ông Loew đang đại diện cho nước Đức, cho người Đức tham dự một ngày hội bóng đá quốc tế mà nhất cử nhất động của ông đều được truyền thông săm soi. Phần nào đó, ông đã là người của công chúng. Nghĩa là ông không còn mang danh cá nhân, mà còn đại diện cho hình ảnh quốc gia, cho dân tộc mình. Chính HLV Low từng nói: “Chúng tôi đại diện cho cả một tổ chức bóng đá. Tôi không thích sự luộm thuộm”.
Việc ông Low ăn vận lịch thiệp và chăm chút bề ngoài có lẽ cũng xuất phát từ ý thức “đại diện cho cả một tổ chức”. Và chắc hẳn ông cũng dặn dò, nhắc nhở cầu thủ phải giữ gìn hình ảnh khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Và để làm gương cho học trò, ông phải bỏ đi thói quen xấu của mình.
Một ngày hội bóng đá được phát hình tới toàn cầu như Euro là dịp tốt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người và văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Bởi vậy, khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế, mỗi thành viên trong ban huấn luyện và các cầu thủ đều phải có ý thức mình là một “đại sứ”, có trách nhiệm giữ gìn và tôn lên vẻ đẹp cho quốc gia, dân tộc trước bạn bè quốc tế.
Phi Long