From: Tran Huyền
Sent: Monday, December 27, 2010 7:51 PM
Hiền Anh ơi, cháu có biết là khi đọc bài tâm sự "Tôi hạnh phúc khi ở vị trí người tình" của cháu, một người bạn của cô đã lên cơn huyết áp và phải đi bệnh viện cấp cứu không cháu? Cô xưng hô với cháu như thế vì đoán tuổi cháu còn trẻ và vì cách viết của cháu để cho cô nghĩ rằng cháu chưa biết gì về cuộc đời cả. Cháu ích kỷ lắm và cháu cũng chưa biết đến luật nhân quả đâu.
Con người ta làm bất cứ điều gì cũng phải còn có một chữ sợ, có nghĩa là phải có sự can thiệp của khối óc ấy cháu ạ. Cứ cái đà tư duy như cháu thế này cô không hiểu xã hội mình sẽ còn đi đến đâu nữa? Như thế này thì còn nhiều lắm những tệ nạn mại dâm, trộm cắp, trả thù, đánh ghen, giết vợ giết chồng, trẻ em bụi đời...
Thật phí công bọn cô đã hy sinh cả tuổi xuân của mình cho đất nước, thật uổng công bao liệt sĩ, bao các bạn gái của cô đã ngã xuống mà trên mặt vẫn mãn nguyện vì nghĩ rằng các em gái mình, các con gái mình sẽ hạnh phúc hơn mẹ, hơn chị chúng. Vậy mà có thật thế hay không khi vẫn còn những người như cháu, mang danh tình yêu để làm khổ người khác.
Tất cả chỉ là ngụy biện cho lối sống không lành mạnh của mình thôi, tình yêu nó khác cơ. Cháu có sợ rồi trời sẽ trả báo không, rồi cháu cũng già đi, cũng vì gia đình, vì con cái cháu sẽ xấu đi và chồng cháu cũng sẽ nói với cô gái khác như chồng người khác đang nói với cháu hôm nay?