Đọc nhiều bài tâm sự của các chị em về chuyện chồng đáp ứng mọi đòi hỏi của bố mẹ chồng không có điểm dừng, tôi chợt giật mình vì tám năm trước đã kịp dừng lại với người con trai như vậy và một gia đình bố mẹ đòi hỏi con cái. Hồi đó chúng tôi đã chọn ngày và mua nhẫn cưới.
Em của bạn trai đang học cấp hai, bố mẹ buôn bán nhỏ, thu nhập khoảng bảy, tám triệu đồng mỗi tháng, đủ chi tiêu gia đình. Chúng tôi dự định đóng toàn bộ tiền học và mỗi tháng gửi bố mẹ anh đôi ba triệu đồng tiền học thêm của em, có nói thiếu sẽ gửi thêm. Bố mẹ nghĩ anh thu nhập hơn 15 triệu đồng mà gửi vậy là ít. Trong khi anh còn phải trả nợ vay đi học hồi sinh viên, nợ người quen bố mẹ đã vay. Trước khi hai đứa quyết định kết hôn, hầu như toàn bộ tiền kiếm được anh đều đưa mẹ, chi tiêu cá nhân, không tích cóp được đồng nào. Trong khi ngôi nhà của gia đình chật hẹp, lấy anh tôi phải ra ở trọ hoặc sống trong căn gác xây phía trên bếp rộng khoảng năm mét vuông. Gia đình anh không nghĩ về việc tích cóp để đổi nhà hay xây nhà mới, chỉ lo sợ không đủ tiền tiêu.
>> Chồng nghĩ tôi coi trọng tiền hơn bố mẹ anh
Tôi thấy anh kể mẹ anh lúc nào cũng kêu nhà còn nợ, trong khi ước tính anh phải đưa mẹ hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Khi hỏi, mẹ anh vẫn bảo khoản vay bác nọ bác kia hay nợ sinh viên chưa trả. Tôi bảo anh hỏi mẹ về các khoản nợ để trả luôn hết trước khi lấy nhau. Tất nhiên anh tự trả. Thu nhập tôi ngang anh nhưng tôi bên cạnh biếu ba mẹ đã tiết kiệm được một khoản. Tôi vẫn nhớ hồi đó nhà dùng tivi 29 inch, nhà anh nhỏ cũ đã mua tivi 32 inch tặng bố mẹ mà vẫn bị bố mẹ chê nhỏ, bảo phải đổi loại 40 inch. Anh phải vay tiền bạn để đổi cho vừa ý bố mẹ.
Có rất nhiều chuyện khiến tôi suy nghĩ và quyết định chia tay. Dù sau đấy nhiều lần tôi nghĩ, có phải mình ích kỷ? Rồi trưởng thành khiến tôi nhận ra mình đã đúng khi quyết định dừng lại ngày ấy. Giờ tôi chuẩn bị lấy chồng, nhà bố mẹ chồng không giàu có, các anh trai có kinh tế lo cho bố mẹ và chúng tôi cũng lo được nhưng ông bà sống tiết kiệm. Nhiều lần mọi người mua đồ toàn phải nói giảm tiền để các cụ đỡ xót. Sau nhiều năm học hành, đi làm, tôi đã có một chút vốn liếng lo cho tương lai và con cái sau này.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc