Tôi học thầy ở Trung tâm Thống nhất, nhưng khi thi lại ở Q.12. Ở Sân Củ Chi thì bên này lại khác. Bên Trung tâm sát hạch Lê Thị Riêng, thứ tự bài thi khác, mẹo khác tôi bị rớt hoài, khổ lắm các bác ạ.
Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng đã lấy được bằng. Tôi muốn chia sẻ là đừng ai như tôi học một nơi thi một nẻo. Đến ngày thi đi từ 5h sáng mà 12h45 mới được vào thi, trời nắng như đổ lửa, mệt run cả người, đạp côn không nổi, nên bị tắt máy, toàn bị trừ chỗ này không à.
Nghĩ lại tôi thấy thật ám ảnh cái vụ thi này lắm.