Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 7/4/2019, 13:05 (GMT+7)

Hồng Nhung quên kịch bản vì nhập tâm hát nhạc Trịnh

Diva dồn nén cảm xúc khi trình diễn bài "Tuổi đá buồn" nên không nhớ tên bài hát tiếp theo.

Hồng Nhung là khách mời trong đêm nhạc "Trịnh ca 3", diễn ra tối 6/4 ở Hà Nội. Chị hát "Tuổi đá buồn", giọng nghẹn ngào. "Dù không phải nàng thơ trong bài hát, tôi vẫn xúc động mỗi lần trình diễn", Hồng Nhung nói và mất vài phút trấn tĩnh. Sau đó, chị thú nhận: "Rất xin lỗi khán giả, vì nhập tâm quá, tôi quên mất bài hát tiếp theo là gì". Được khán giả vỗ tay động viên và nhân viên hậu đài nhắc, diva tiếp tục thể hiện bài "Như cánh vạc bay".  

Hồng Nhung kể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng cho chị xem ảnh người con gái trong "Như cánh vạc bay". Đó là một thiếu nữ tóc dài, mắt to, da trắng, vóc dáng mảnh mai. "Nhiều năm nay, tôi phải ăn kiêng, tập yoga để trình diễn bài hát, bởi ca khúc có đoạn: 'Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi"', diva hài hước. 

Hồng Nhung hát "Như cánh vạc bay"
 
 

Hồng Nhung kể chuyện nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác "Như cánh vạc bay". 

Hồng Nhung kết hợp với Thanh Lam trong ca khúc "Hãy yêu nhau đi". Chị đùa: "Hai chúng tôi đang cô đơn nên rủ nhau hát bài này". Hồng Nhung sống độc thân sau khi ly hôn chồng hơn một năm. 

Thanh Lam hát "Đêm thấy ta là thác đổ", "Phôi pha". 

Cẩm Vân trở lại Hà Nội sau một năm. Chị được khán giả cổ vũ nhiệt liệt nhờ giọng hát nồng nàn.

Cẩm Vân hát "Diễm xưa".

Tùng Dương thể hiện loạt ca khúc "Một cõi đi về", "Ru đời đi nhé", "Ru ta ngậm ngùi". 

Anh thể hiện cảm xúc thổn thức, đau đến thắt lòng khi hát về người mẹ đã khuất trong ca khúc "Đường xa vạn dặm". Bài hát được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác khi mồ côi mẹ ở tuổi 53. 

Hà Thu
Ảnh: Hoàng An