From: Troi
Sent: Friday, May 29, 2009 10:25 AM
Anh Doanh thân mến!
Em đã đọc bài của anh và hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Em là một phụ nữ và em đang yêu một người mà anh ấy cũng rất hay nhắn tin và đi lại với người yêu cũ.
Đối với phụ nữ đó là điều mà họ cảm thấy buồn tủi và đau đớn nhất khi yêu. Chúng ta phải sống cho tương lai chứ không ai sống cho quá khứ được. Anh đừng làm khổ người yêu hiện tại của mình vì chị ấy sẽ làm vợ anh trong tương lai và chị ấy mới là người chia sẻ cùng anh vui buồn trong cuộc sống.
Còn nếu anh cảm thấy không làm được thì hãy nói cho chị ấy biết được tâm trạng của mình để chị ấy có quyết định đúng đắn trong hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân mà không có tình yêu thì như địa ngục, đừng đem nó ra làm trò đùa. Anh chỉ thương chị ấy và cảm thấy có lỗi chứ trong đó đâu có tình yêu. Anh nên suy nghĩ và có quyết định đúng đắn cho hạnh phúc của mình, đừng làm khổ người yêu hiện tại.