Ashraf Attia, thống đốc tỉnh Aswan, miền nam Ai Cập, hôm qua cho hay mưa lớn, mưa đá cùng giông bão cuối tuần qua khiến bọ cạp tràn từ nơi ẩn náu vào nhà dân. Ít nhất 503 người phải nhập viện vì bị bọ cạp đốt và đã xuất viện sau khi tiêm thuốc chống độc.
Truyền thông địa phương đưa tin ba người chết vì bị bọ cạp đốt, nhưng ông Attiya và quyền Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khalid Abdel-Ghafar phủ nhận. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nước lũ ngập đường sá, hủy hoại nhiều nhà cửa, phương tiện và hoa màu ở Ai Cập.

Bọ cạp Androctonus. Ảnh: Shantanu Kuveskar
Ai Cập là quê hương của Androctonus, một trong những loài bọ cạp có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới, thường sinh sống ở các vùng khô hạn thuộc Trung Đông và châu Phi. Chúng có kích thước trung bình, dài khoảng 10 cm. Tên của loài này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "kẻ giết người".
Ibrahim Othman, người dân tại Aswan, đưa người thân bị bọ cạp đốt tới bệnh viện đại học Aswan hôm 13/11. Khi chờ người nhà tiêm thuốc, ông đếm được khoảng 80 người cũng tới điều trị vì bị bọ cạp đốt trong chưa đầy một tiếng.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed thông báo hơn 3.000 liều thuốc kháng nọc độc bọ cạp đã được phân phối tới các cơ sở y tế ở tỉnh Aswan.
Othman cho hay người dân hay bị bọ cạp và rắn cắn sau các cơn mưa lớn hoặc bão cát trong tỉnh, đa số là khu vực vùng núi, vì thời tiết khắc nghiệt buộc hai loài này phải vào nhà dân ẩn náu.
Hồng Hạnh (Theo AP/Mada Masr)