Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 6.673 ca nhiễm mới nCoV, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 56.188. Số ca tử vong cũng tăng lên 4.089 do thêm 655 người chết, tăng 19% so với hôm qua.
Khu vực Madrid chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 17.166 ca nhiễm, chiếm gần 1/3 số ca toàn quốc, và 2.090 ca tử vong, tương đương 51% trường hợp tử vong của cả nước.
Dù Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa từ 14/3 và hôm nay được quốc hội chấp thuận gia hạn đến 11/4, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở nước này vẫn không ngừng tăng lên. Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới, nhưng là nước ghi nhận số ca tử vong nhiều thứ hai, chỉ sau Italy.

Nhân viên y tế Tây Ban Nha di chuyển thi thể một bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Madrid hôm 25/3. Ảnh: AFP.
Tây Ban Nha là một trong những quốc gia có tuổi thọ dân số cao nhất châu Âu, trong khi người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong Covid-19. Giới chức Tây Ban Nha cảnh báo tình hình dịch bệnh sẽ cực kỳ tồi tệ trong tuần này và hy vọng sẽ sớm xác định liệu biện pháp phong tỏa có đạt hiệu quả mong muốn.
Thủ tướng Pedro Sanchez, người có vợ bị nhiễm nCoV, cho biết đây là thời điểm khó khăn nhất của đất nước kể từ cuộc nội chiến 1936-1939.
"Chỉ những người già nhất, người biết khó khăn và hậu quả của cuộc nội chiến, mới có thể nhớ những tình huống khắc nghiệt hơn hiện tại. Các thế hệ khác ở Tây Ban Nha chưa bao giờ phải đối mặt với tình hình khó khăn đến mức này", ông nói khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hôm 14/3.
Huyền Lê (Theo AFP)