Tôi và em quen nhau từ thời sinh viên, ngoài việc học tôi còn đi làm thêm dù nhà khá giả. Trước khi quen em, tôi sống khép kín, ít giao tiếp với người khác, quen em rồi tôi sống cởi mở hơn. Tôi thích được đến lớp hơn do mỗi ngày được gặp em. Em là cô gái giản dị, không bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Đôi lần tôi đưa khoản tiền nhỏ để tiêu vặt nhưng em không nhận, bảo đó là tiền tôi kiếm được nên cứ giữ lấy. Lúc đó tôi tự nhủ sau này mọi thứ do mình làm ra sẽ thuộc về em, em xứng đáng với điều đó.
Ra trường đi làm, em được nhiều người tán tỉnh, luôn kể với tôi mọi chuyện nhưng tôi không quan tâm bởi biết em chung thủy. Sau một thời gian, do tính chất công việc nên chúng tôi ít gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Khoảng thời gian không gặp em, tôi đã cảm nắng một bé trong công ty. Lúc này tôi thấy nhiều điểm không tốt ở em, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, chủ yếu do mình kiếm cớ để không nói chuyện với em. Rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi nói lời chia tay, em khóc rất nhiều. Sau nhiều lần em níu kéo, tôi thẳng thắn: "Anh đã hết yêu em và thích người khác rồi". Sau ngày đó, em gửi lại một nửa số tiền hai đứa tích góp từ sinh viên để sau này mua sắm đồ khi cưới. Từ đó chúng tôi không còn liên lạc.
Đợt này về quê ăn Tết, tôi suy ngẫm lại mọi việc, thật sự hối hận khi chia tay em, hối hận vì cảm xúc nhất thời với người con gái khác mà bỏ rơi em, đánh mất đi người gắn bó với mình từ khi không có gì trong tay, đánh mất người gắn bó bao kỷ niệm vui buồn. Gần đây, tôi nghe tin người từng tán tỉnh em nay lại tiếp tục tỏ tình, thật sự không dám nghĩ đến ngày em sẽ là vợ người ta. Tôi hy vọng mình có thể làm lại từ đầu với em.
Gửi các bạn nam: "Các bạn đừng để cảm xúc nhất thời với người con gái khác mà đánh mất người con gái đã gắn bó bao năm. Trước khi quyết định chia tay, hãy nghĩ ai là người gắn bó với bạn bao năm, vì ai mà bạn phải phấn đấu để có mọi thứ, người mà bạn từng muốn trao mọi thứ của mình cho họ là ai".
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc