Một số bạn nói con gái khi chia tay thường than vãn là thanh xuân của mình này kia, rồi bảo con trai không có thanh xuân của họ hay sao. Nói thật, nếu là những bạn nam chung thủy thì mình không nói đến, những trường hợp còn lại thì mình thấy thật xấu hổ khi họ nói ra như vậy.
Nói thật mình cũng là cô gái rơi vào trường hợp dành tất cả thanh xuân cho người yêu. Khi yêu, mình từ chối tất cả những chàng trai có ý định tán tỉnh; với mình, yêu là phải chung thủy. Khi yêu anh, mình xác định sẽ đợi và chỉ lấy mình anh. Cuối cùng khi anh vừa có tiền vừa có sư nghiệp thì từ bỏ mối quan hệ với mình, quyết định chia tay. Những lý do anh đưa ra là: "Sự nghiệp với anh là trên hết. Sự nghiệp của anh chưa vững chắc. Anh còn chăm lo gia đình, còn phải lo cho em trai, khi nào lo xong anh sẽ tính đến chuyện của mình".
Nói thật, con gái dù có mạnh mẽ tới bao nhiêu thì khi bị bạn trai nói lời chia tay bởi lý do như vậy thực sự rất đau. Bởi vậy, một chàng trai à, khi anh đã quyết định chia tay người mình yêu ngần ấy năm thì làm ơn hãy đưa ra lý do thuyết phục hơn hoặc nói thẳng anh có người khác rồi, đừng dùng những lý do không hợp, sự nghiệp là trên hết, phải lo cho gia đình. Có thể trước mặt anh, cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng đang khóc và bị tổn thương sâu sắc. Đây là lời tâm sự sau khi bị người mình "dành tất cả thanh xuân để yêu và chờ đợi" chia tay bằng những lý do vớ vẩn trên.
Kiều
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc