Có ai đó từng nói với tôi rằng muốn yêu được người khác thì phải học cách yêu thương chính mình trước. Điều này thực đúng. Nếu đến bản thân còn không biết yêu thương, trân trọng thì sẽ không biết cách để yêu thương, bảo vệ người khác.
Với mọi người, yêu bản thân có thể là những điều gì đó lớn lao như trở thành thần tượng của nhiều người hay đứng trên đỉnh hào quang danh vọng. Còn với tôi, yêu bản thân xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản. Đầu tiên, yêu thương chính mình là bảo vệ bản thân khỏi những thứ xấu của xã hội, khỏi những cám dỗ, cạm bẫy.
Đó là tự thưởng cho bản thân đôi giày đẹp, đắt tiền, những bữa ăn ngon sau giờ làm việc căng thẳng. Là mua những gì mình thích, làm những điều, đến những nơi mình muốn. Là tự chăm sóc, làm đẹp giúp mình tự tin khi giao tiếp. Chỉ khi bạn sống là chính mình, biết bản thân muốn gì và làm gì thì mới có thể tự tin, đủ điều kiện để thương người khác.
![Tôi luôn học cách yêu bản thân, làm những điều mình thích.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/2-Tran-Thi-Thuy-3282-1572581240.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IyAF7qCH3-_CSKFJOawaow)
Tôi luôn học cách yêu bản thân, làm những điều mình thích.
Yêu bản thân cũng có mức độ và giới hạn. Nếu yêu quá thì sẽ thành "bệnh" tự phụ và khinh thường người khác. Tự cho bản thân quan trọng nhất, là trung tâm của vũ trụ thì đó là ích kỉ. Hãy nhìn ra thế giới ngoài kia, biết bao cô gái biết cách yêu chiều bản thân và có cuộc sống hạnh phúc.
Diễn viên Trần Kiều Ân là một minh chứng cho việc yêu bản thân. 40 tuổi thay vì lấy chồng. cô tự chăm sóc, hưởng thụ cuộc sống một cách tối đa. Cô nói: "Tôi có tiền sao phải lấy chồng". Khi bạn biết cách yêu thương bản thân thì dù không có người đàn ông bên cạnh vẫn thấy hạnh phúc.
Nếu bạn muốn trở thành người phụ nữ độc lập, tự chủ, tổng tài như Trần Kiều Ân, đừng để dư luận xã hội nào cản trở bạn. Nếu bạn là con người của gia đình, thích nội trợ và yêu con cái thì đừng ngại lời đàm tiếu của thiên hạ, hãy cứ làm điều mà bạn muốn. Nếu thay đổi cuộc sống của bản thân theo người đời thì sẽ không còn là mình nữa.
![Làm đẹp, chú trọng vẻ bề ngoài cũng là cách để tôi yêu bản thân.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/1-Tran-Thi-Thuy-8371-1572581241.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=64IiSyf0tIO067ukMF6mkA)
Làm đẹp, chú trọng vẻ bề ngoài cũng là cách để tôi yêu bản thân.
Suy cho cùng, dù bạn là ai, cô gái nhỏ hay người phụ nữ thành đạt, bạn nên yêu đầu tiên là bản thân, trở thành cô gái vạn người mê. Bạn hãy nhớ rằng: "Phải ngẩng đầu công chúa, lên vương miện rơi bây giờ". Bản thân mình cũng đáng được trân quý lắm đúng không ạ?
Trần Thị Thùy
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.