Trong tập 29 phát sóng tối 23/7, Luân (Hoàng Hải) bị công an kinh tế điều tra vì nghi vấn buôn hàng lậu. Lúc này, Linh (Kim Oanh) trở mặt, thừa nhận gài bẫy Luân vì không đạt được mục đích tình cảm. Kế hoạch của Linh do Thanh - một gã giang hồ - sắp đặt. Thanh từng vào tù vì làm ăn phi pháp chung với Luân, nên muốn trả thù anh.
Trích đoạn tập 29 phim "Đừng bắt em phải quên". Video: VFC.
Trên Facebook, nhiều khán giả khen diễn xuất của nghệ sĩ Hoàng Hải. Anh thể hiện nhân vật giàu cảm xúc, qua diễn xuất ánh mắt tinh tế. Từ người đàn ông thành đạt, điềm đạm, có gia đình hạnh phúc, nhân vật trở nên mất kiểm soát, cuồng nộ trong nhiều phân đoạn, nhất là ở cảnh bóp cổ Linh với ánh mắt thù hận. Diễn viên nói cảnh quay chỉ cần thực hiện một lần vì anh và Kim Oanh (vai Linh) đều nhập tâm.
Trái ngược con người dữ tợn khi đối diện với kẻ thù, khi trò chuyện với vợ, Luân trở về là người đàn ông lịch lãm, dịu dàng, vẫn đau đáu lo cho gia đình dù sắp vướng cảnh tù tội. Phân đoạn Luân nói chuyện với vợ (Quách Thu Phương đóng) khiến người xem thích thú. Nghệ sĩ diễn tinh tế khi nhập vai người đàn ông đang che giấu sự thật. Anh lúng túng, hơi gượng gạo khi lấy lý do ghen tuông để đề nghị ly hôn, để tài sản cho vợ. Trước đó, ở phần đầu phim, nhân vật Luân của Hoàng Hải chưa chiếm được thiện cảm khán giả bởi cách thoại cứng, bị đặt vào nhiều tình tiết gây ức chế.
![Nghệ sĩ Hoàng Hải đóng vai Luân trong phim. Ảnh: VFC.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/07/24/hoang-hai-5340-1595558974.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lcrypHF4xjteXXrBmJxiYg)
Nghệ sĩ Hoàng Hải đóng vai Luân trong phim. Ảnh: VFC.
Nhân vật Linh do nghệ sĩ Kim Oanh thể hiện cô độc, đáng thương ở cuối phim. Yêu mù quáng, Linh tìm cách hãm hại Luân để trả thù vì không có được anh. Nhiều người xem dự đoán Linh nhận kết thúc buồn vì vướng vào ân oán giữa Luân và Thanh.
Cặp Ngọc (Quỳnh Kool) và Duy (Thanh Sơn) bị gia đình ngăn cấm tình yêu. Ngọc chủ động buông tay sau khi nghe thấy mẹ Duy xúc phạm gia đình mình. Trong các tập trước, mối tình lãng mạn của hai nhân vật là điểm sáng của phim, làm giảm đi không khí căng thẳng giữa các mối quan hệ của tuyến trung niên. Tuy nhiên, nhiều khán giả dự đoán cặp thầy trò không có kết thúc đẹp, bởi tên phim gợi ra nhiều nỗi buồn.
Đừng bắt em phải quên là tác phẩm của đạo diễn Vũ Minh Trí, khai thác đề tài hôn nhân. Phim đánh dấu sự tái xuất của Quách Thu Phương sau gần 20 năm xa rời màn ảnh, kể từ Của để dành (1998). Tập cuối phát sóng tối 24/7.
Hà Thu