Trong trailer giới thiệu tập 22 (phát sóng tối 8/7), mẹ Duy và Ngọc nói chuyện qua điện thoại, bàn bạc về việc không cho đôi trẻ đến với nhau. Video còn hé lộ cảnh một nhân vật nói với Vũ (cậu của Duy) việc người yêu cũ - cô Ngân (mẹ Ngọc) - có bầu khi anh đi nước ngoài. Vì thế, nhiều khán giả lo sợ Ngọc chính là con của Vũ, là em họ Duy.
"Nếu Ngọc là con chú Vũ thì quá trái ngang, tội nghiệp chú Luân (bố Ngọc) luôn hết lòng yêu thương con gái, tội cho cả Ngọc và Duy", khán giả Mỹ Lệ bình luận trong một nhóm xem phim trên Facebook. Nhiều người còn nói sẽ tẩy chay phim nếu Ngọc, Duy không thể đến với nhau.
Chuyện tình giữa Duy và Ngọc là điểm nhấn lãng mạn của phim, làm giảm bớt không khí căng thẳng trong các tập trước đó. Duy là giảng viên thực tập ở trường của Ngọc. Trước khi yêu nhau, hai người từng trải qua nhiều hiểu lầm, tranh cãi. Hơn Ngọc tám tuổi, anh chinh phục cô bằng cách tìm hiểu sở thích của các cô gái trẻ như uống trà sữa, ăn gà rán. Trong tập 21, cả hai có nụ hôn ngọt ngào khi Duy tỏ tình Ngọc.
Khán giả Hồng Anh nói: "Tôi chỉ muốn xem các phân đoạn có Ngọc và Duy bởi họ hồn nhiên, nhẹ nhàng". Khán giả này cho rằng chuyện tình của đôi trẻ giúp dung hòa không khí mệt mỏi ở những cảnh có mẹ Ngọc (Quách Thu Phương) và Linh (Kim Oanh).
Thanh Sơn, Quỳnh Kool được khen đẹp đôi khi vào vai cặp tình nhân thầy - trò. Nhiều khán giả nói mong hai người yêu nhau ngoài đời, nhất là khi Thanh Sơn, Quỳnh Kool chia sẻ họ hiện độc thân. Trước khi hợp tác trong phim Đừng bắt em phải quên, cả hai đóng chung phim Nàng dâu order.
Đừng bắt em phải quên là tác phẩm của đạo diễn Vũ Minh Trí, khai thác chuyện tình cảm tuổi trung niên. Phim đánh dấu sự tái xuất của Quách Thu Phương sau gần 20 năm xa rời màn ảnh, kể từ Của để dành (1998).
Hà Thu