Triển lãm có tên “Change in stasis”, diễn ra tại Art Tunnel Gallery (16 Tràng Tiền, Hà Nội).
Andrew Ruolngul là họa sĩ trẻ người Ấn Độ. Sinh trưởng trong một gia đình làm về ngoại giao, Andrew có cơ hội đi nhiều nơi, sống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Anh quan sát cuộc sống ở những nơi mình đi qua, thấy nhiều điểm tương đồng về các sự kiện, hiện tượng và dần dần rút ra được quy luật cho các sự việc. Những quy luật ấy cứ ám ảnh Andrew khiến anh nảy ý tưởng, thể hiện chúng bằng các tác phẩm hội họa. Khi sáng tác, anh quan tâm tới vấn đề tư tưởng, tính triết học và nội dung tác phẩm hơn là phương pháp thể hiện.
"Vẽ bằng phong cách nào, chất liệu nào không quan trọng bằng việc ta sẽ vẽ gì, thể hiện tư tưởng gì trong đó", Andrew nói.
Những bức tranh tại triển lãm phản ánh nỗi lo lắng tới mức bi quan về tình trạng sống của con người, về môi trường tự nhiên. Màu sắc chủ đạo của nhiều tác phẩm đều là màu của cầu vồng bảy sắc họa trên nền trắng. Andrew giải thích, màu trắng tượng trưng cho ánh sáng, phản chiếu lên cuộc sống tạo nên bảy sắc cầu vồng.
Hai bức tranh họa đôi chân và đôi tay là bộ tác phẩm của Andrew thể hiện sự phân hóa giàu – nghèo. Với chàng họa sĩ 24 tuổi, đôi chân đặt tới đâu là có sự chiếm đóng lãnh thổ tới đó; vì thế đôi chân biểu trưng cho người giàu. Còn bàn tay là biểu hiện của sự khéo léo, làm việc miệt mài của người lao động nghèo. Sự tương phản về màu sắc, về tỉ lệ và hình ảnh là một ẩn ý càng làm tăng sự đối lập, phân hóa xã hội.
Trong một tác phẩm khác, Andrew họa một bắp ngô trên nền màu đỏ rực. Bắp ngô vốn là một loại ngũ cốc, nhưng thoạt nhìn tác phẩm, trông nó giống một con dao đâm trên nền đỏ của máu. Tác phẩm gây ấn tượng về một xã hội đầy tranh giành, giết chóc.
Hình ảnh đường điện tâm đồ xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Andrew như một hiển thị của dao động sống. Đó là cuộc sống mà mỗi người chúng ta phải trải qua hàng ngày, nhịp lên xuống thể hiện những thăng trầm, hoặc đôi lúc là sự lặp đi lặp lại buồn tẻ.
Sau một năm sống ở Việt Nam để trải nghiệm và sáng tác, Andrew sẽ tiếp tục tới những vùng đất mới. Anh cho rằng, Hà Nội là một thành phố nhiều sức sống, đa màu sắc nên nhất định sẽ quay lại đây sáng tác.
Lam Thu