"Tôi rất thất vọng. Dưới thời của tôi, CH Czech chưa bao giờ chơi tệ như vậy", HLV Neumann nói. "Chúng tôi bước vào trận với mục tiêu chiến thắng, để duy trì trạng thái tốt nhất cho vòng 1/8. Nhưng các cầu thủ ít chạy chỗ, thiếu những đường chuyền sắc bén. Nhìn chung, tôi không hài lòng với bất cứ điều gì về trận đấu này".
HLV Neumann nhiều lần thể hiện sự bất mãn, khi CH Czech phải chia điểm với Việt Nam. Ảnh: FIFA
Trước loạt trận cuối cùng bảng D, hai đội cùng được ba điểm nhưng CH Czech đứng trên nhờ hiệu số tốt hơn. Họ chỉ cần một kết quả hoà là chắc chắn nhì bảng, thậm chí thua cũng có khả năng đi tiếp vì các chỉ số phụ đều ấn tượng hơn các đội trong nhóm có thể đứng thứ ba.
Với đẳng cấp cao hơn (đứng thứ 15 FIFA), CH Czech chiếm lĩnh thế trận, tấn công dồn dập và tạo được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các đợt vây hãm của họ không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ thi đấu chặt chẽ của Việt Nam. Trong khung thành, đội bóng của HLV Phạm Minh Giang còn có một Hồ Văn Ý luôn chơi tập trung, phản xạ xuất thần và ra vào hợp lý.
Sau hiệp một hoà không bàn thắng, CH Czech bị chọc thủng lưới bởi cú sút quyết đoán của Châu Đoàn Phát phút 35. Phải nhờ đến đường chuyền hỏng của Đức Hoà, đội trưởng Lukas Resetar mới gỡ hoà 1-1 cho CH Czech.
"Chúng tôi biết Việt Nam sẽ chơi phòng ngự tập trung nên đã lên kế hoạch để hoá giải. Tôi muốn các cầu thủ tận dụng những quả phạt góc hay tình huống bóng chết. Họ tạo ra hàng chục cơ hội nhưng xử lý quá tệ, dứt điểm không thể chấp nhận được. Khi không thể đưa bóng đến cự ly khoảng vài mét cách khung thành, rất khó để ghi bàn trong thế trận kiểu này", ông Tomas Neumann thừa nhận. "Chỉ đến khi thủng lưới, các cầu thủ mới bừng tỉnh. Nhưng, dù sao chúng tôi cũng đã giành vé đi tiếp và có đủ thời gian chỉnh sửa những sai sót, để chuẩn bị cho trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8".
Đông Huyền