Một đêm, tôi nghe được trên trên radio một câu chuyện thật xúc động. Nội dung thế này: "Nếu mỗi năm bạn chỉ được về với bố mẹ một lần, mà bây giờ bố mẹ bạn đã 50, 60 tuổi thì thời gian bạn gặp bố mẹ trung bình chỉ còn khoảng 20 hay 30 lần. Đây là một con số thật ít ỏi, nhưng không phải ai cũng may mắn mỗi năm được về một lần, như vậy thì con số đó còn giảm đi đáng kể. Tôi nghe mà chạnh lòng… Nếu tôi làm dâu nơi đất khách, rồi có con nhỏ, có cuộc sống riêng… liệu tôi còn được về bên mẹ mấy lần?
Tôi vào Sài Gòn học bốn năm, sau đó về nhận công tác tại Vũng Tàu. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về, lòng tôi lại nôn nao khi cầm trên tay tấm vé để về sum họp bên mâm cơm gia đình, được về bên mẹ. Tết năm nay tôi cũng hạnh phúc hơn nhiều người con tha hương khác là lại được về đón Tết quê hương, nhưng lòng tôi xốn xang những cảm xúc thật khó tả, bởi hết Tết này tôi đi làm dâu xứ người.
Tôi còn nhớ như in cảm xúc của những của những ngày đầu xa nhà vào thành phố học. Đầu tiên là tâm trạng náo nức của đứa con gái quê vào nơi phồn hoa đô hội, nhưng sau đó là những ngày tháng đối mặt với nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ da diết và bao đêm khóc ướt gối. Những ngày ngồi trên ghế giảng đường, tôi vẫn ước ao mau tốt nghiệp, để tìm được một công việc tốt ở quê và để được gần mẹ. Tuy nhiên do duyên số đưa tôi về nhận việc ở mảnh đất miền Đông Nam Bộ, nên mỗi lần về thăm mẹ, tôi phải mất gần hai ngày đi xe đường dài.
Tết năm trước, tôi dù mới nhận công tác không lâu, nhưng cũng xin phép thu xếp để được về quây quần bên bố mẹ và gia đình trong mâm cơm đêm 30. Năm nay, có lẽ vì đồng cảm với tâm trạng của tôi trước khi làm dâu xứ người, nên anh chị em trong cơ quan phân công lịch trực Tết thay để tôi được về với mẹ.
Tết này xen lẫn trong tôi cảm xúc háo hức, chờ mong là cảm giác lo lắng, xốn xang đến nao lòng. Hình như tôi sợ thời gian sẽ qua nhanh, chưa đến Tết mà lòng tôi cứ lo mấy ngày Tết trôi qua vội vã, để rồi tôi lại phải xa mẹ một năm dài!
“Mẹ ơi! Tết này con đã xin cơ quan về sớm để đỡ đần công việc nhà với mẹ. Các chị cũng đã có cuộc sống riêng rồi, mình mẹ lo toan cho cả cái Tết vất vả lắm đúng không mẹ? Con muốn Tết này mẹ thấy con gái thật sự trưởng thành để mẹ không phải lo lắng khi con lên xe hoa nữa”.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Lê Thị Huệ