Giấc mơ vô địch World Cup 2014 trên sân nhà của Brazil bị bóp nát trong trận bán kết hôm 8/7, khi họ thua đậm Đức 1-7.
Tuy nhiên, thay vì thù ghét Đức, người Brazil tỏ ra chấp nhận sự thật. Trên sân Belo Horizonte, các CĐV chủ nhà vỗ tay chúc mừng tuyển Đức. Các báo Brazil ra ngày hôm sau thể hiện quan điểm này và cho rằng đội bóng châu Âu xứng đáng giành vé vào chung kết.
![howedes-1665-1405057487.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/07/11/howedes-1665-1405057487.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ie3depMRf7sKopOs4SbU9w)
Howedes (trái) đang cùng Đức tích cực chuẩn bị cho trận chung kết, nơi cả đội đứng trước cơ hội lớn để lần thứ tư vô địch World Cup.
"Người Brazil mừng cho chúng tôi. Tôi nghĩ đó là cử chỉ tuyệt vời. Các thành viên tuyển Đức hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ tương tự trong trận chung kết", Howedes nói trong cuộc họp báo hôm qua.
Sẽ có khoảng 77.000 cổ động viên đến sân Maracana ngày 13/7 tới để xem trận chung kết giữa Đức với Argentina. Bên cạnh CĐV hai đội, khách mời của FIFA, khán giả Brazil hứa hẹn sẽ chiếm một lượng lớn trong số khán giả trung lập.
Đội nào chiếm được cảm tình từ các CĐV Brazil hứa hẹn sẽ có lợi thế lớn về tinh thần khi vào trận. Đức hủy hoại giấc mơ vô địch của Brazil năm nay, nhưng Argentina bị số đông CĐV Brazil xem như đại kình địch không đội trời chung vì lịch sử đối đầu ở cả đấu trường Nam Mỹ lẫn thế giới.
Phương Minh