Tôi thuộc thế hệ 7X, từ khi làm mẹ, tôi như một bà nội trợ sẵn sàng làm bất cứ việc gì: osin, y tá, trợ lý, xe ôm... Đôi khi tôi thấy mình "lúa", bị lùi kiến thức nên lại sẵn lòng học hỏi những cái mới. Tôi lên mạng tìm kiếm những thông tin bổ ích để đọc hoặc xem các top trend (xu hướng đang lên) để bước cùng với thời đại và quan trọng là theo kịp suy nghĩ của đứa con Gen Z.
Tôi hay xem tin tức showbiz vì ái mộ các nghệ sĩ và đôi lúc thầm thất vọng vì một ai đó dính "phốt". Thế nhưng ít khi tôi bình luận hay có lời phê phán nào đối với họ.
Mấy hôm nay tôi rất ngán ngẩm khi đọc những thông tin về một nàng hoa hậu mới vừa đăng quang và không khỏi cảm thán cho nàng. Tôi không dám dạy đời hay chê trách ai, nhưng tôi đi từ "bật ngửa" này đến "nhảy dựng" khác trước những phát ngôn của cô ấy.
Là người thuộc thế hệ 7X, tôi chứng kiến nhiều nàng hoa hậu đăng quang ở Việt Nam. Tôi đều ngưỡng mộ họ: "Ồ, họ đẹp quá, xuất sắc và rất đáng yêu".
Tôi yêu một nàng hoa hậu trong tà áo dài vàng rực rỡ, dù lúc đăng quang nàng là người thấp nhất (hơi lùn một xíu) nhưng đáng yêu, khiêm tốn và rất chịu khó. Hay một nàng hoa hậu xuất sắc khác biết năm ngoại ngữ. Đây là những trường hợp đây là nhan sắc tỷ lệ thuận với kiến thức.
Cá tính của mỗi người là khác nhau: diệu dàng, khiêm tốn, tự tin, vui vẻ, nghịch ngợm... Nhưng họ đều có một điểm chung khi đăng quang: Tuổi đời còn rất trẻ và hầu như các nàng không để lại bất kỳ hình ảnh đáng chê trách nào trong lòng khán giả. Dù cho có scandal xảy ra, các nàng hoa hậu đều thành tâm sửa chữa lỗi lầm.
Một số hoa hậu sau này, lẽ ra sau khi dính "phốt" thì nên im lặng, ngưng tất cả các cuộc phỏng vấn, lùi về phía sau để tìm hiểu xem vì sao mình bị như vậy.
Trách hoa hậu, trách công ty quản lý hay trách luôn người lớn đã không chỉnh sửa lời ăn tiếng nói trước khi các nàng xuất hiện trước công chúng? Nói các hoa hậu hạn hẹp kiến thức thì tôi không tin vì cô nào cũng có trình độ đại học và tự tin trả lời các câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra.
Các nàng hoa hậu đừng để "hào quang rực rỡ" làm lóa mắt rồi phấn kích và tràn đầy năng lượng, tự tin để đi đến kết luận "Em đã thành công".
Nên nhớ một đều, các em còn nhỏ tuổi và chưa đi làm. Hoa hậu chỉ là một danh xưng người đẹp chứ không phải là một nghề, hay một chức vụ. Danh xưng này chỉ là bệ đỡ cho các em tiếp bước con đường tương lai chứ không phải là đích đến trong cuộc đời.
Ngày tôi còn nhỏ, bà nội hay dạy con gái "Ăn coi nồi, ngồi coi hướng" hay là con gái con ít nhất phải biết "Công dung ngôn hạnh". Mấy tư tưởng này tuy cổ xưa nhưng đúng với mọi thời.
Bà tôi thường nói đây là những cái duyên của con gái, nếu không biết thì dù con có đẹp đến đâu cũng đều là người "vô duyên".
Ngoc Mai Nguyen
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.