Trong các cuộc thảo luận gần đây chúng ta thấy phản ánh là phố đi bộ Nguyễn Huệ còn nhiều rác, đuổi bắt hàng rong lộn xộn, tình trạng chặt chém khi mua bán. Qua đó một số người đã vội lên án hành vi thiếu ý thức của một bộ phận khách đi bộ rất là kém, nhìn rộng ra thì điều đó cũng có thể đúng.
Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi thì nó không phải hoàn toàn chính xác. Ở đây ta có cách nhìn toàn diện hơn, tôi có thể lấy một ví dụ như thế này:
Ở TP HCM có hai phố đi bộ nổi tiếng đó là phố đi bộ cầu Ánh Sao ở Phú Mỹ Hưng (quận 7) và phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1.
Hai phố đi bộ này cũng là người dân thành phố hưởng thụ, cũng nằm ở TP HCM nhưng tại sao nó có sự khác biệt rất lớn một bên là đuổi bắt hàng rong, rác quá nhiều thậm chí một số bạn trẻ ngồi ở ghế đá, có thùng rác kế bên nhưng không vất vào hoặc là ăn xong bỏ rác ngay ở cái ghế đá rồi đi.
Tình hình chặt chém lừa đảo rất nhiều, đuổi bắt xe đậu lộn xộn nhưng những điều này gần như là không có ở phố đi bộ cầu Ánh Sao khu Phú Mỹ Hưng - nơi bán hàng rong chặt chém không có hoặc có rất ít, không thấy đậu xe lộn xộn?
Tại cùng một thành phố nhưng tại sao khi những người đến Phú Mỹ Hưng lại hành xử khác xa khi ở phố Nguyễn Huệ?
Để giải thích điều này, chúng tôi quan sát, thấy ở Phú Mỹ Hưng người ta đặt nặng tính trách nhiệm từng nhóm, từng cá nhân, từng tổ đội và cách quản lý rất chuyên nghiệp.
Các đội bảo vệ phải có camera, có bộ đàm phối hợp nhóm làm việc hiệu quả, nghiêm túc, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm. Cho nên cũng là các bạn trẻ đấy có thể họ lên phố đi bộ Nguyễn Huệ, họ ăn và xả rác nhưng tới Phú Mỹ Hưng thì không thể như thế. Đấy là điều tôi cảm nhận được khi đến tham quan cả hai phố đi bộ.
Thế nên tôi đề xuất giải pháp cho đường Nguyễn Huệ:
Thành phố nên lập một đoàn tham khảo cách quản lý của phố đi bộ cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng, hoặc dễ hơn thì chúng ta có thuê một đội quản lý như ở Phú Mỹ Hưng để họ đảm trách quản lý phố Nguyễn Huệ.
Thứ hai là phải tạo điều kiện làm một dải đậu xe tự quản, ngăn nắp, miễn phí và có camera, có bảo vệ trông coi.
Thứ ba, khi chúng ta có được sự văn minh ở chỗ trung tâm nhất của thành phố thì nó sẽ lan tỏa ra những nơi khác, ví dụ như Công viên 23/9.
Khi tất cả đều ngăn nắp và đẹp, người dân sẽ hạnh phúc vui chơi và sẽ đóng góp cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
Khanh Nguyen
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.