Gửi mẹ kính yêu của con!
Con thích mùa đông mẹ ạ. Mùa đông có sinh nhật con và con luôn nhớ vòng tay ấm áp của mẹ. Đến bây giờ con vẫn luôn muốn được ôm tay mẹ và hít hà mùi thơm của mẹ. Mẹ chẳng bao giờ nói về những năm tháng khó khăn, những vất vả, biết bao sự hy sinh để nuôi chúng con trưởng thành như hôm nay. Mẹ cũng chưa khi nào nói các con sau này phải chăm sóc và báo hiếu mẹ.
Giờ đây, khi con đã là một người mẹ, càng thấy thấm, xót xa những năm tháng vất vả của mẹ. |
Mẹ nhớ không, khi con lớn lên và đi học xa nhà, những cuộc điện thoại của mẹ luôn hỏi con ăn cơm chưa, có ổn không. Mẹ thường dặn con nhớ mặc áo ấm khi thời tiết lạnh và đi xe chậm thôi... Cũng vì những điều đó khi xa mẹ con luôn cố gắng chăm sóc mình thật tốt. Con luôn mặc thật ấm khi đông về để không cảm lạnh. Con muốn mẹ không phải lo lắng về con.
Mọi người vẫn thường bảo con ốm ăn. Đôi khi chẳng thể gọi là ăn mà là nuốt vào để lấy sức nhanh khỏe cho mẹ yên tâm. Sau này con chỉ quen những người cùng quê và chọn lấy chồng gần để có thể ở bên mẹ nhiều hơn, vì con biết thời gian sẽ khiến tóc mẹ bạc hơn và mỗi tuổi mỗi đến gần hơn.
Khi con có em bé, mẹ luôn lo lắng. Mẹ làm tất cả vì con, nhưng đau đẻ con chỉ có một mình. Ngày con đẻ, mẹ luôn túc trực ở bên và niệm Phật thật nhiều để con và cháu được bình an. Giờ đây, khi con đã là một người mẹ, càng thấy thấm, xót xa những năm tháng vất vả của mẹ. Những năm tháng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", là cái rét cóng chân dưới bùn lầy, là cái nóng oi bức giữa cánh đồng. Đó còn là sức nặng của đá kéo lúa và từng cơn bão làm cánh đồng lúa, cây trái mất mùa; là sức nặng của học phí khi mùa khai giảng tới. Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì có mẹ.
Giờ đây, con chỉ mong ơn trên hãy cho mẹ bên chúng con thật lâu để có thể nói yêu mẹ thật nhiều và báo đáp một phần nhỏ những công lao to lớn ấy.
Mong rằng những người con luôn biết hình hài này là của mẹ cha cho nên phải luôn biết yêu thương bản thân và giữ cho mình mạnh khỏe. Với những người mẹ, chỉ cần các con luôn khỏe mạnh, vui vẻ thì đó chính là món quà ý nghĩa nhất cuộc đời.
Viết về mẹ thì chỉ có thể là yêu thương. Thay mặt những người làm con, chúng con xin lỗi vì đã có lúc làm mẹ buồn. Cảm ơn mẹ vì tất cả!
Nguyễn Thị Như Hoa