Trước giờ các nghệ sĩ quốc tế diễn, trời đổ mưa, khiến lịch lùi lại nửa tiếng. Bất chấp thời tiết xấu, khán giả vẫn đổ về khu vực sân khấu trung tâm tại công viên Yên Sở để ủng hộ thần tượng.
17h, 911 xuất hiện, lập tức khuấy động bầu không khí âm nhạc với loạt tình khúc kinh điển A night to remember, Party people, Don't make me wait, The day we find love, Love sensation... Ở tuổi U50, ba thành viên nhóm dù "phát tướng" nhưng vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào. Họ trình diễn đan xen một số bản ballad giữa các tiết mục sôi động, thực hiện nhiều động tác nhảy khó như nhào lộn, đầu tựa xuống đất xoay vòng. MC Đinh Tiến Dũng hài hước nói lên cảm xúc: "Ba ông chú bụ bẫm, ăn mặc giản dị, lắc lư qua lại, yêu chết đi được. Nhìn các thần tượng nhảy mà rưng rưng nước mắt. Tuổi này rồi mà đĩa đệm và tiền đình của các anh vẫn tốt quá".
Khoảnh khắc xúc động nhất trong phần biểu diễn của nhóm là nghệ sĩ và người xem hòa giọng hát I do. Cùng lúc, một nam khán giả đã cầu hôn người yêu mình và được cô nói "I do" (Em đồng ý).
A1 gặp một số trục trặc về âm thanh khi trời đổ mưa lớn, khiến micro đôi lúc mất tiếng. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, khán giả đều hát cùng họ. Khoảnh khắc hàng nghìn người đứng dưới mưa, ngân nga Like a rose, Everytime, One more try khiến nhóm xúc động, liên tục nói cảm ơn. Với ca khúc quen thuộc Everytime, nhóm hát thêm một lần cùng Da LAB của Việt Nam.
Giữa không khí lễ hội âm nhạc sôi động, The Moffatts như một nốt trầm lắng đọng. Ba anh em nhà Moffatt không hát cùng ban nhạc, tự đệm guitar và thể hiện loạt hit Heaven, Girl of my dreams, Bang bang boom, If life is so short, Miss you like crazy, True color... Nhóm tạo bất ngờ khi kết hợp cùng Ngọt trong hai ca khúc Miss you like crazy, Misery. Thắng - giọng ca chính của Ngọt - cho biết anh thừa hưởng tình yêu với The Moffatts từ anh trai. Sau tiết mục, anh nói không thể tin mình được song ca với thần tượng.
Bốn giọng ca của Blue là những nghệ sĩ khép lại phần biểu diễn. Ban nhạc được mệnh danh "huyền thoại của nước Anh", có lượng fan đông đảo nhất ở sự kiện. Cơn mưa càng lúc càng to như chất xúc tác, khiến người hâm mộ phấn khích, liên tục reo hò, nhảy nhót. Có tuổi đời trẻ hơn 911, A1, nhóm Blue hát, nhảy sôi động, lôi kéo đám đông "cháy" hết mình qua loạt ca khúc đậm chất điện tử như Dance with Me, Haven't found you yet, You make me wanna... Nhóm cũng đưa khán giả về ký ức những năm 2000 qua loạt hit All Rise, Sorry seems to be the hardest word, One love.
Các nghệ sĩ quốc tế không trò chuyện nhiều nhưng kết nối ăn ý với khán giả nhờ âm nhạc. Dù nghệ sĩ không giới thiệu, chỉ vài nốt nhạc vang lên, người xem lập tức đoán ra tên bài hát. Với những ca khúc quen thuộc như I do, Like a rose, Everytime, All Rise, nghệ sĩ liên tục mời fan hát cùng. Xen giữa những phần biểu diễn, các câu "I love you" được nghệ sĩ và fan cùng nói.
Khán giả của bốn boyband quốc tế chủ yếu thuộc thế hệ 8x, đầu 9x, hạnh phúc vì được đắm mình dưới cơn mưa ký ức tuổi thanh xuân. Đứng ngay gần sân khấu từ đầu chương trình, Thái Minh Phương (38 tuổi, Hà Nội) và nhóm bốn người bạn nghêu ngao hát từ đầu đến cuối. Vì sợ mất vị trí đẹp, nhóm không dám rời đi mua đồ ăn, bỏ lỡ cơ hội ở gần ca sĩ họ yêu quý. Khi Blue biểu diễn những bài cuối cùng, vài thành viên trong nhóm thấm mệt, phải ngồi nghỉ vài chục giây, nhưng nhanh chóng đứng dậy hò hét, nhảy múa theo các nghệ sĩ.
"Từ khi biết thông tin các anh sẽ sang Việt Nam, tôi lập tức mua combo vé cho mình và bạn bè. Tôi không tin được là các anh sẽ đến Việt Nam, biểu diễn ngay trước chúng tôi. Dù ngoại hình thay đổi nhiều, giọng hát các anh vẫn ngọt ngào như xưa", khán giả Minh Phương nói.
Khánh Ly, một khán giả ở TP HCM, hài hước nói: "Tôi là bà cô U40, bỏ chồng, hai con ở nhà, ra Hà Nội 'quẩy' cùng em gái. Là fan của Blue nhưng tôi thực sự cảm thấy 911, The Moffatts và A1 hôm nay cũng rất tuyệt vời".
Tác giả sách Trang Neko (33 tuổi) nói cảm thấy như được trở về thời còn là một cô bé tuổi teen, ôm CD và poster mơ mộng về thần tượng. "Khoảnh khắc mọi người cùng cất tiếng hát những giai điệu quen thuộc, tôi thấy thời gian như ngưng đọng", Trang Neko cho biết.
Chương trình còn ghi điểm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng "đã tai, đã mắt". Dù trời đổ mưa khiến ban tổ chức phải che chắn các thiết bị loa đài, âm thanh từ sân khấu vẫn đến được mọi khu vực khán giả đứng. Màn hình LED cỡ lớn tạo hiệu ứng đẹp mắt, hỗ trợ các tiết mục của dàn nghệ sĩ. Nhiều màn tạo khói, bắn ruy băng, phun lửa nhân tạo góp phần khuấy động không khí của ngày hội âm nhạc.
Biên tập viên Anh Tuấn giữ vai trò MC, khiến người xem như được trở về không khí xem chương trình MTV những năm 1990, 2000. Bạn dẫn của anh - Phí Linh - ghi điểm ở các phần giao lưu với nghệ sĩ quốc tế. Cô gợi ý The Moffatts về các món ăn ngon ở Việt Nam, hát một đoạn lời Việt ca khúc Everytime của nhóm A1...
Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình HAY Glamping Music Festival, do The BROS Entertainment lần đầu tổ chức. Lần đầu tiên bốn boyband quốc tế đến Việt Nam cùng lúc, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Linh Nguyễn - Giám đốc The Bros Entertainment - cho biết bắt đầu đàm phán với bốn nhóm nhạc quốc tế hơn một năm trước. Phía đơn vị tổ chức đáp ứng nhiều yêu cầu về điều kiện sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Ngoài ra, mỗi thành viên của các nhóm có điều khoản riêng về điều kiện ăn ở, sinh hoạt. Ông Linh tiết lộ riêng phần yêu cầu của Blue dài đến bốn trang A4. Họ quy định rõ từng loại đồ ăn, nước uống cho đến hãng keo xịt tóc thường dùng. Ban tổ chức chuẩn bị bốn container chở đồ chuyên dụng phục vụ bốn boyband. Sau 911, A1, Blue, The Moffatts, The Bros muốn đưa Backstreet Boys, Westlife trở lại Việt Nam.
Hà Thu