Trước khi ngồi viết ra những dòng ý kiến này, bản thân tôi đã dành ra hai tháng để quan sát kỹ lưỡng, nhiều người được ghi ở mục giới thiệu trên trang cá nhân có công việc là "người sáng tạo nội dung số", hoặc nhiều kênh trên các nền tảng mạng xã hội đang thịnh hành, hoặc nổi lên xu hướng.
Một số người đang ảo tưởng khi cứ lập được trang mạng xã hội là nghĩ đến viễn cảnh nghỉ việc, làm KOL, KOC.
Họ sẵn sàng bỏ bê công việc chính thức trước đó của mình, dù công việc cũ đem lại giá trị tốt đẹp hơn nhiều những thứ họ đang phát cho mọi người xem.
Họ coi like, view là thước đo, là nguồn cơn của mọi "kịch bản quái dị, ngô nghê, thiếu thực tế" mà họ nghĩ ra:
Thi đua ăn nhanh, ăn nhiều, cố tình ăn uống một cách quái đản, cố tình dựa vào một sự kiện đang nổi, phát biểu trái ngược nhằm thu hút... gạch đá, chửi bới người xem, cố tình làm những chuyện khác người một cách tiêu cực, phát ngôn thiếu chuẩn mực, khoe khoang nhiều thứ một cách kệch cỡm...
Họ sẵn sàng đánh lừa người xem rằng đây là những thứ diễn ra tự nhiên, là được quay ngẫu nhiên nhưng thực chất khán giả lại nhận ra ngay đó chỉ là những màn kịch được sắp đặt một cách vụng về, dở tệ.
Và dĩ nhiên người xem hầu như chẳng nhận được giá trị từ những dạng video kiểu tôi vừa đề cập ở trên. Và, lướt qua những kiểu video như vậy, tôi chỉ biết cảm thán, Ôi trời, sao giờ ai cũng có thể là diễn viên, ai cũng có thể là đạo diễn?
Thật nguy hại nếu chúng ta cứ để những nội dung vô bổ này vây quanh. Thật nguy hại nếu con em chúng ta cứ mãi miết click và xem những thứ đấy.
Lâm Long
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.