Tôi học ngành thiết kế, đã ra trường được hai năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có một công việc ổn định. Sáng sáng, tôi đi làm part-time ở quán cà phê, tối về lướt điện thoại rồi ngủ.
Ngày nào tôi cũng nói mình sẽ thay đổi, tìm việc nghiêm túc, nhưng rồi ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy.
Hồi trước, hồ sơ tôi đã gửi đi hàng chục nơi, nhưng không có phản hồi, hoặc có thì cũng chỉ là những lời từ chối.
Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ làm tạm công việc này để chờ cơ hội. Nhưng rồi, đến giờ vẫn sống vật vờ như thế. Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, tự hỏi liệu có phải mình không đủ giỏi. Giờ đi xin việc, cũng không có sản phẩm nào để bỏ vào Portfolio.
Có những lúc tôi nghĩ, hay là cứ tiếp tục thế này, vài năm nữa rồi về quê luôn. Lúc đó tôi mang danh là đứa con thất bại của bố mẹ. Mặt khác, tôi biết mình không thể mãi như vậy.
Tôi cần thay đổi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thì đúng lúc hôm rồi chủ quán có gợi ý cho tôi là nên đi học pha chế. Tôi nghĩ nghề này cũng hợp với mình.
Nhưng xung quanh tôi không có ai học nghề này để tham khảo và học hỏi kinh nghiệm trước. Tôi không rõ ngành pha chế có nên học ở trung tâm bài bản, hay là kiếm người quen rồi học, kiểu nghề truyền nghề?
Thanh Sơn