"Một buổi chiều đi làm về tôi ghé chợ mua trái cây, chị bán hàng nói 40 nghìn đồng một kg lê, tôi nhặt 3 quả lên cân. Cái vạch cân ở giữa 700 g và 800 g, chị ấy nói 32 nghìn đồng.
Tôi thắc mắc đã đủ ký đâu mà 32 nghìn đồng? Chị ta nhanh tay vặn cân về 800 g, tôi lại bảo chị nhấc bịch lê lên xem cái cân có ở vạch số 0 không? Chị ta phán một câu: 'Thôi, người này không ăn được trái cây đâu' rồi lấy dao băm bổ kiểu tôi làm hãm vía.
Tôi cũng rời đi liền, trước khi rời đi tôi cũng nói 'để xem chị bán hàng được bao lâu' và y như rằng chưa đầy hai tháng sau thấy nghỉ bán".
Độc giả có nickname tamptbn chia sẻ câu chuyện về một lần mua trái cây ở chợ truyền thống. Bình luận này được viết sau bài 'Cái chết mòn' của chợ truyền thống. Trước tình trạng nhiều chợ dân sinh đang ế ẩm, kiot vắng người thuê, tiểu thương than lỗ, tác giả Quang Phương nêu những thực trạng khiến chợ truyền thống đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các loại hình mua sắm hiện đại hơn. Bài viết nhận được nhiều quan tâm của độc giả VnExpress.
Bạn đọc có nickname mailphuvangvang là sinh viên lứa 2X, nêu cảm nghĩ sau khi trải nghiệm mua hàng ở siêu thị, sàn thương mại điện tử so với chợ truyền thống: "Chỗ tôi đi bộ vài bước là có siêu thị, vô cùng tiện lợi, cái gì cũng có, khuyến mãi, tích điểm... rất nhiều. Mới tuần rồi tôi đi mua hai cây kem được tặng thêm một cây và cái gối ôm thỏ cute.
Tôi là sinh viên, thật sự rất thích khuyến mãi như vậy. Mua hàng trên sàn thương mại điện tử thì ship tận nơi.
Còn đi mua hàng ở chợ truyền thống, tôi nói thật, tính nhỏ nhẹ, mà nhiều ông bà bán hàng cứ quát tháo, hỏi giá nhưng không mua hay trả giá rất khó, lựa màu sắc kiểu dáng... cũng bị hoạch họe, la nạt nên tôi chả bao giờ muốn đi.
Có lẽ sinh viên lứa 2X như tôi chả có ấn tượng gì tốt đẹp với mấy cái chợ truyền thống, nhưng thấy sàn điện tử cực thích, thú vị, đa dạng, nhanh, tiện, lợi".
Độc giả Seraphiel cho rằng điều gây khó chịu nhất của chợ truyền thống đó chính là không có niêm yết giá sản phẩm: "Giá món hàng thấp hay cao phụ thuộc hoàn toàn vào mặt người mua nhìn có non hay không, người lạ hay người quen. Bởi vì đã quá chán cảnh chặt chém vô tội vạ hoặc mặc cả gãy lưỡi khi mua hàng bây giờ người ta toàn vào siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, nơi mọi thứ đều có niêm yết giá cả rõ ràng từ trước không thì lên mạng đặt mua có người ship đến tận nhà".
Là nam giới, độc giả nickname slipknot.gba cảm thấy khó khăn khi mặc cả với người bán ở chợ: "Tôi là đàn ông, đi chợ thường xuyên và tôi ghét cái cách người bán ở chợ sẵn sàng bán giá cao hoặc cố tình cân gian, chưa kể một số thái độ không cần hoặc không tôn trọng người mua. Nên chỉ thật sự đi chợ khi mặt hàng nào siêu thị không có hoặc không tươi bằng".
Tuy nhiên, nhiều độc giả cũng chỉ ra những ưu điểm của chợ truyền thống mà các siêu thị hay sàn thương mại điện tử không có, đồng thời cho rằng nếu khắc phục được nhược điểm, chợ truyền thống không thể biến mất:
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
"Tôi lại thích đi chợ vì lý do lớn nhất là tôi ít phải tha túi nylon về nhà, chẳng hạn mua bún ở siêu thị là xả ra môi trường hai túi, rau mỗi loại một túi, thịt là hộp nhựa + miếng lót hút nước, đậu hũ, nấm... cũng đều có bao bì, còn mua ở chợ tôi mang đồ đi đựng.
Chất lượng hàng ở siêu thị có thể (một vài món) đảm bảo hơn ở chợ nhưng cảm giác tội lỗi với môi trường nó lớn quá thì ăn cũng mất ngon.
Đi chợ còn là mối quan hệ, ra chợ nói chuyện tếu với mấy cô bán hàng quen, hỏi thăm mọi người cũng vui. Chợ chỗ tôi vẫn đông dù vây xung quanh là đủ loại siêu thị và cửa hàng tiện lợi", độc giả Bùi Thu Hiền chia sẻ trải nghiệm bản thân.
Độc giả Châu chia sẻ những lý do vẫn thích đi chợ: "Còn trẻ, dư thời gian thì có thể thích vào siêu thị hay cửa hàng, nhưng sau khi lập gia đình, các điều này sẽ dần thay đổi.
Tôi vẫn thích ghé chợ. Đến nơi, chỉ cần chỉ tên món đồ, là người bán đem ra tính tiền liền, xong rồi lại chạy đi mua mấy món khác. Đi một vòng, mua hết tất cả tốn chưa tới 30 phút.
Còn đi siêu thị, tôi gửi xe, đi xung quanh lấy hàng, xếp hàng đợi tính tiền, xui xui gặp siêu thị còn chẳng đủ thứ mình cần, lại phải chạy vòng ra siêu thị khác. Đó là chưa tính nếu mua thực phẩm tươi sống, siêu thị lại còn tệ hơn.
Thịt cũng đã làm sẵn, không thể yêu cầu làm theo ý mình, rau thì vào túi, mỗi thứ tí tí, cá thì cũng nhỏ tí. Cơ bản là đồ tươi sống trong siêu thị không tốt. Còn nếu mua hàng công nghiệp, tôi đi thẳng ra đại lý. Họ tự trừ mấy khoản voucher , khuyến mãi vào giá bán cho khách, nên giá lúc nào cũng mềm hơn siêu thị.
Chợ có giá trị của nó, sẽ không biến mất đâu".