Từ: Hung Phi Nguyen
Đã gửi: 18 Tháng Ba 2011 4:14 CH
Gửi anh Long!
Tôi rất ủng hộ anh trong chuyện này dù biết nếu tôi ở trong trường hợp đó thì cũng rất khó nghĩ. Tôi chúc anh và bạn gái hãy tìm ra hướng đi đúng để 2 người có thể trở thành vợ chồng. Có mấy ý thế này gửi anh.
Thứ nhất: Chị gái anh và chú của bạn gái anh đã lấy nhau, nếu bây giờ anh và bạn gái của anh cũng trở thành vợ chồng thì mối quan hệ giữa 2 bên gia đình càng đằm thắm hơn, gần gũi hơn. Các được là ở chỗ này, chỉ có trong cách xưng hô sẽ có đôi chút bất tiện. Tuy nhiên, tôi tin anh và bạn gái sẽ tìm ra cách xưng hô hợp lý thôi.
Thứ hai: Anh phải tìm được những người trong gia đình ủng hộ mình trước khi nói chuyện với bố mẹ đôi bên. Trước hết anh hãy nói chuyện cụ thể với vợ chồng chị gái của anh, xem họ có ý kiến về việc đó thế nào và xin lời khuyên của họ. Nhờ họ chuẩn bị tư tưởng cho 2 bên gia đình.
Thứ ba: Anh hãy tự nghĩ ra một câu chuyện, có gì đó tương đồng với chuyện của anh và kể cho cả gia đình vào một buổi liên hoan gặp mặt có đẩy đủ mọi người để xem phản ứng của mọi người thế nào. Nếu mọi phản ứng đều tích cực thì không còn lý do gì để cản trở anh đưa bạn gái về nhà giới thiệu với gia đình và tổ chức đám cưới.
Nếu mọi người không tán thành thì cũng là dễ hiểu, bởi vì phong kiến Việt Nam vẫn coi những chuyện như thế là khó chấp nhận. Anh vẫn cứ phải nhẫn nại, đừng bỏ cuộc hay tỏ vẻ bực tức với gia đình về điều đó. Anh hãy chứng minh cho họ rằng anh và bạn gái yêu nhau rất nhiều. Từ đó họ sẽ cảm thông và chấp nhận mối tình của 2 người.
Một vài ý kiến gửi đến anh.
Chúc anh thành công!