Thấy con chở em đi xe đạp trong sân, ba cảm thấy yên lòng khi thấy con lớn thật nhanh. Thời gian này ba bận rộn, không có thời gian vui chơi cùng con, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, con đã tự tập đạp xe và còn chở được em nữa. Con nói với mẹ rằng, con đạp xe để vừa chơi với em, vừa tập thể thao.
Từ nhỏ, con đã tỏ ra là một cô bé thích vận động. Con thích chơi nhảy dây, đánh bóng bàn. Con học rất nhanh và chơi cũng thật giỏi. Ai cũng khen con gái ba khéo và vui khỏe đến trường mỗi ngày.
Biết tính con thích ăn ngọt nhưng ba mẹ vẫn hạn chế cho con ăn nhiều bánh kẹo. Mẹ thường nấu những món mang lại vị ngọt tự nhiên để kích thích con ăn nhiều hơn. Ba mẹ còn cho con uống sữa mỗi ngày để xương chắc khỏe. Ba mẹ sẽ luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho các con.
Pham Minh Cương