
Con thường quấn quýt bên cạnh, giúp bố quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống. Bố thích cùng con đến công viên, vui chơi, dạo bộ và đếm xem có bao nhiêu cây xanh ở đó.
Suri mới lên 5 nhưng tập đếm giỏi lắm, đôi khi than mỏi chân song ngày nào cũng đi bộ cùng bố. Mặc dù sau vài phút, bé đã chạy biến sang khu vui chơi trẻ em. Công viên ở thành phố thường thiết kế nhiều trò chơi vận động hợp lý, giúp Suri bớt mũm mĩm hơn và khỏe mạnh ra.

Suri hay thỏ thẻ rằng, sau này lớn sẽ nấu cho bố ăn mỗi ngày. Cô nàng vẫn kề sát mẹ mỗi khi nấu cơm, hì hụi nhặt rau, xếp chén bát. Suri ăn rất ngoan, mỗi bữa ăn 2 bát cơm đầy đủ rau, thịt, cá và chăm uống sữa. Thế nên, bé khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi. Bố mong con mãi là cô bé Suri thích vui đùa, hồn nhiên và luôn ở bên bố mỗi ngày.

Nguyễn Hoàng Tân