HAGL rơi chiến thắng trước CLB Australia
Dẫn trước nhờ Văn Thanh nhưng thầy trò Kiatisuk bị Sydney FC cầm hòa 1-1 ở lượt thứ hai, bảng H AFC Champions League, chiều 19/4.
-
HAGL – Sydney FC: Chờ duyên Công Phượng?
TP HCMBị đánh giá thấp nhất bảng H giải AFC Champions League, nhưng HAGL hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ cho Sydney FC vốn không đạt phong độ tốt gần đây.
-
Công Phượng muốn ghi bàn ở AFC Champions League
TP HCMTiền đạo HAGL hy vọng sẽ lập công trong trận gặp Sydney FC tại bảng H giải AFC Champions League tối 19/4.
-
Sydney FC cảnh giác trước Văn Toàn và Công Phượng
TP HCMHLV Steve Corica đánh giá cao việc HAGL sở hữu đến sáu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, trước lượt hai bảng H giải AFC Champions League.
-
Hội CĐV HAGL khuấy động không khí trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng.
Quang cảnh sân Thống Nhất trước giờ thi đấu.
-
HLV Kiatisuk chạm mặt cỏ sân Thống Nhất để cầu may. Ảnh: Đức Đồng.
-
Hai đội khởi động
Công Phượng tươi cười khi khởi động cùng đồng đội trước trận đấu. Ảnh: Đức Đồng.
Các cầu thủ Sydney FC làm nóng với sự hướng dẫn của HLV thể lực.
Hồng Duy tiếp tục trấn giữ hành lang trái hàng thủ HAGL.
-
Đội hình xuất phát
HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Kim Dong-su, Hữu Tuấn, Mauricio, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng, Brandao.
Sydney FC: Redmayne, Warland, Wilkinson, O'Toodle, Talbot, Retre, Amini, Narsingh, Caceres, Ninkovic, Le Fondre.
-
HAGL thay một người so với trận gặp Yokohama
Minh Vương đá chính, thay cho tiền đạo Baiano. HAGL vẫn ra sân với sơ đồ năm hậu vệ, nhưng sẽ có sự thay đổi ở hàng công khi Văn Toàn được đẩy cao hơn thay vì đá cánh phải.
-
1'
Hiệp 1 bắt đầu
Sydney FC, trong trang phục xanh dương, giao bóng trước. HAGL trong trang phục trắng.
-
4'
Đội khách đòi phạt đền
Trận đấu bắt đầu với tốc độ khá chậm. Sydney FC không dồn lên gây sức ép mà để HAGL thoải mái kiểm soát bóng ở sân nhà. Tuy nhiên, đội khách liên tiếp tạo ra hai cơ hội nguy hiểm. Một đường phất bóng dài từ sân nhà cho Narsingh để tiền đạo này dẫn bóng vào cấm địa. Trước sự truy cản của Mauricio, Narsingh ngã xuống. Ban huấn luyện Sydney đòi phạt đền nhưng trọng tài từ chối. Ở pha bóng tiếp theo, Sydney căng ngang từ cánh trái. Hồng Duy phá hụt bóng, tạo điều kiện để Le Fondre băng vào nhưng bị Tuấn Linh đốn ngã. Trọng tài vẫn từ chối cho Sydney hưởng phạt đền.
Le Fondre thất vọng khi trọng tài không thổi phạt Tuấn Linh. Ảnh: Đức Đồng.
Tuy thua Yokohama F.Marinos 1-2 ở trận ra quân, HAGL có màn trình diễn chấp nhận được. Vì thế, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò Kiatisuk sẽ tạo ra bất ngờ trước á quân A-League mùa trước. Sydney FC là CLB giàu thành tích nhất của Australia. Họ đã ba lần vô địch và hai lần về nhì trong năm mùa gần nhất ở A-League. Ở trận mở màn, thầy trò Steve Corica hòa Jeonbuk FC 0-0.
Tuy nhiên, Sydney FC đang không có phong độ cao tại A-League. Sau 24 vòng, họ chỉ đang đứng thứ bảy với 31 điểm - ít hơn 15 điểm so với đầu bảng Melnourne City. Ngay trước khi lên đường sang Việt Nam, họ nhận thua Adeleide United 2-3. Màn trình diễn ấn tượng của các CLB Đông Nam Á tại đấu trường châu lục cũng sẽ tạo cảm hứng cho thầy trò Kiatisuk.
Ở trận gặp Yokohama, bốn ngoại binh của HAGL gây thất vọng. Trong khi Kim Dong-su và Mauricio không thể phong tỏa tiền đạo Leo Ceara, Baiano và Brandao tịt ngòi dù có không ít cơ hội. Để giành điểm, đội bóng Phố Núi rất cần các ngoại binh tỏa sáng và họ hy vọng điều đó sẽ diễn ra trước Sydney FC.
Quang Huy - Quang Dũng