
Công Phượng (10) và HAGL hoà Nam Định 0-0 tại vòng một V-League 2022. Ảnh: Lâm Thoả
*HAGL – Hà Tĩnh: 17h thứ Tư 2/3, trên VnExpress
V-League 2022 khó lường ngay từ đầu mùa, và một trong số đó là việc bảy trận đã qua chưa đội chủ nhà nào giành trọn vẹn ba điểm. Từ Nam Định cho đến Bình Dương, Bình Định... Ở hai trận sớm nhất vòng 2 hôm qua, Thanh Hoá và SLNA thậm chí toàn thua.
Nếu có một ứng viên nào có thể xoá "cái dớp" kể trên lúc này, có lẽ phải kể đến đầu tiên là HAGL. Sân Pleiku vốn là điểm tựa của họ ở V-League 2021. Đoàn quân của Kiatisuk đã thắng năm và hoà một qua sáu trận tại đây, nhờ đó vững vàng ngôi đầu trước khi giải bị huỷ vì Covid-19.
Do Gia Lai đang là điểm nóng của Covid-19, chính quyền quyết định trận đấu hôm nay sẽ không đón khán giả. Tuy nhiên, với mặt cỏ vừa được tân trang, đèn chiếu sáng, hệ thống bảng quảng cáo điện tử, bảng thay người điện tử và khu kỹ thuật được nâng cấp... các cầu thủ ưa kỹ thuật của đội bóng phố núi hứa hẹn sẽ có thêm cảm hứng để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà.
Đối thủ của họ trận này, Hà Tĩnh cũng không được đánh giá cao. Với tiềm lực hạn chế, HLV Nguyễn Thành Công chỉ có thể đăng ký 25 cầu thủ cho V-League, dù mức trần quy định của Ban tổ chức là 35. Đa số các cầu thủ Hà Tĩnh vừa nhiễm Covid-19 và mới trở lại tập luyện.
HAGL mất trung vệ Hữu Tuấn vì Covid-19, nhưng trong tay HLV Kiatisuk còn rất nhiều lực lượng thay thế. Nhiều khả năng Kim Dong-su, Maurico và Văn Việt sẽ án ngữ hàng thủ. Ở tuyến trên, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Washington Brandao... hứa hẹn sẽ tạo ra thế trận tấn công hấp dẫn và thuyết phục hơn so với trận ra quân hoà Nam Định.
Trong ba lần gặp nhau gần nhất ở sân Pleiku, HAGL đều thắng, ghi sáu bàn và thủng lưới một lần.

Đức Đồng