Chiến thắng để khẳng định vị thế ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch đã không đến với HAGL như chờ đợi của họ và người hâm mộ. Nhưng so với cú ngã ngựa 0-1 trên sân Sài Gòn FC ở trận ra quân mùa trước, một điểm kiếm được trên sân Thiên Trường ở vòng đấu mở màn V-League 2022 hôm nay là kết quả không đến nỗi nào với HLV Kiatisuk và dàn sao dưới trướng.
Ở lần chạm trán gần nhất trên sân Pleiku, thuộc vòng 9 V-League 2021, HAGL chỉ thắng 4-3 bằng quả phạt đền ở phút bù giờ. Hôm 12/4/2021 đó, đội bóng phố Núi dễ dàng dẫn 3-0 chỉ sau 28 phút thi đấu. Nhưng điều đó không tái diễn tại Thiên Trường hôm nay. Nam Định, với hàng phòng ngự số đông, đá thấp, khiến dàn sao tấn công nội và ngoại binh của HAGL im bặt.
Brandao trong tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột ở phút 38. Ảnh: Lâm Thoả
Trong hiệp một, sau một số tình huống thăm dò bên cánh trái với sự xông xáo của Nguyễn Phong Hồng Duy, HLV Kiatisuk cho HAGL ban bật ở giữa sân, rồi chờ cơ hội bấm bóng bổng, bóng dài qua đầu hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, cách chơi này không mang lại hiệu quả. Văn Toàn mất hút giữa các hậu vệ áo vàng, Văn Thanh gần như vô hình bên cánh phải. Ở giữa sân, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường không có đủ nhiều các pha phối hợp, chuyền bóng tốt làm bệ phóng cho hàng công. Họ thậm chí có phần lép vế trong cuộc chiến thể lực với bộ đôi Trung Hiếu Kizito - Hạ Long của chủ nhà.
Cả hiệp đầu, HAGL chỉ có đúng một cơ hội ở phút 38. Từ pha thoát pressing tốt bên sân nhà, họ tăng tốc với một loạt pha ban bật ở giữa sân, để Minh Vương bấm bóng tới mép 16m50 cho Brandao. Bị hậu vệ chủ nhà đeo bám, ngoại binh người Brazil dấn thêm một nhịp rồi dứt điểm chân trái, nhưng bóng đi chệch đích.
Sau 15 phút giải lao, HAGL chủ động tẩy cao tốc độ, rồi lần lượt tung thêm Công Phượng, Baiano Santos vào sân để gây sức ép, nhưng vẫn không hiệu quả. Đội khách chỉ có đúng hai pha phối hợp có thể được gọi là ăn ý trong hiệp này, nhưng Văn Thanh sút thẳng vào vị trí của Xuân Việt ở phút 56, còn Minh Vương thì đánh đầu chệch cột xa ở phút 83, sau các đường chuyền của Brandao.
Công Phượng vào sân từ phút 58, nhưng không thể giúp HAGL tạo đột biến. Ảnh: Lâm Thoả
Nam Định trông chờ nhiều vào những pha cố định và khả năng xoay sở của các ngoại binh. Nhưng họ cũng không thể tạo đột biến. Trong khoảng 10 phút cuối, đội chủ sân Thiên Trường dường như hài lòng với một điểm, nên cũng không mặn mà tấn công mà chỉ cố gắng giữ tỷ số hoà đến hết trận.
Ở vòng 2 ngày 2/3, HAGL trở về sân nhà Pleiku tiếp Hà Tĩnh, còn Nam Định làm khách của Hải Phòng.
Lâm Thoả - Nhật Tảo
Xem diễn biến chính