Tôi là tài xế, do đặc thù công việc nên thường hay gặp cướp giật ngoài đường. Theo tôi, chuyện có nên bắt cướp hay không là do lòng dũng cảm của con người, nhưng lòng dũng cảm sẽ không thể thắng được khi ta không có đủ sức khỏe và "thiên thời địa lợi".
Chung quy, muốn bắt cướp ta phải bình tĩnh và phán đoán chính xác khả năng 80% có yếu tố thuận lợi cho ta mới ra tay, ngược lại sẽ nhận lấy hậu quả.
Tôi đã từng thấy bọn cướp giật túi xách trước mũi xe mình, nhưng vì trên xe có khách và tôi cũng không phải là diễn viên võ thuật như Thành Long nên cũng không dám liều mạng đuổi theo.
Nhưng từ hôm đó tôi cứ băn khoăn mãi, nếu mai kia nạn nhân kế tiếp là người thân của mình thì sao?!
Lần thứ hai tôi quyết định ra tay. Tôi đang ngồi nhâm nhi cafe đợi sếp thì thấy có hai thanh niên đi xe máy quẹo nhanh vô hẻm và bị té. Một tên lồm cồm ngồi dậy và quăng cái túi xách vô nhà, liền theo đó có tiếng phụ nữ la "cướp, cướp".
Tôi lao ra. Có lẽ bọn chúng bị té đau nên một chọi hai cũng tương đối ngang ngửa, cô gái kia thì hỗ trợ bằng cách đứng ngoài tiếp tục la to "cướp, cướp".
Tôi vừa vật lộn vừa nhìn quanh, sao không thấy ai giúp mình? Đến khi tôi hạ được 1 tên rồi, còn tên kia hoảng sợ bỏ chạy thì có 3-4 người chạy ra nện tên cướp nhừ tử.
Một lát sau mới thấy công an lại đưa tên cướp mặt sưng đầy máu và không quên mời luôn tôi và cô gái kia về phường làm chứng, lấy lời khai mặc dù tôi cố năn nỉ là đến giờ rước sếp. Hơn hai giờ sau tôi mới được về kèm theo lời dặn là sẽ gặp lại tôi nêu tên cướp có mệnh hệ nào.
Tuy buồn vì bị sếp la "dở hơi", nhưng hôm nay coi như tôi may mắn, không bị thương vong và tên cướp không bị đánh chết chứ nếu không tôi có thể đối đầu với pháp luật.
>>Xem thêm: Thầy dạy Thiếu lâm Kungfu bị cướp Ipad
Lê Hữu Trí