Hầu hết mọi người đến đây để thử tài hacking và gặp gỡ những người bạn chưa từng biết mặt, song có một số nhỏ nói rằng họ tham dự H2K2 để hy vọng tìm việc hoặc tìm khách hàng.
Gray Adams, một lập trình viên thất nghiệp ở Chicago, nói: "Không có nơi nào lý tưởng để kiếm một công việc vừa ý hơn là cuộc gặp mặt của giới kỹ thuật. Luôn luôn có những người xuất hiện tại đây để tìm thuê hacker".
Nhưng đối với hầu hết người tham dự, H2K2 không chỉ là một hội chợ tìm việc. Trung tâm của mọi sự chú ý tại đây là những chiếc máy tính được liên kết. H2K2 đã trưng bày một mạng lưới không dây đồ sộ và mời chào khách tham quan nhảy vào tấn công. Họ có thể hack rất nhiều máy tính tại đây mà thủ phạm không lo bị trừng phạt.
Mark Williams (17 tuổi) sống ở Manhattan, cho biết đã xả láng thử sức mình tại nơi mà anh được khuyến khích tấn công máy tính của người khác. "Thật khó có thể từ chối đột nhập vào một hệ thống được mở toang như vậy. Tôi vốn không làm chuyện này vì không muốn có một kết cục trong nhà lao. Thật là tuyệt khi ở một nơi bạn có thể là chính mình".
Một số người đã miệt mài nghiên cứu cả những máy tính lỗi thời được trưng bày tại đó. Người tham dự được khuyến khích mang theo những chiếc máy cổ xưa của họ để đóng góp cho bộ sưu tầm đầy ấn tượng.
Những chủ đề khác trong các cuộc trao đổi còn bao gồm việc tìm ra người nào đã hack cái gì và như thế nào. Cuộc tấn công vào trang USA Today có lẽ cũng bắt nguồn từ hội nghị H2K2.
Bên cạnh những cuộc tán gẫu và các đợt phá vỡ hệ thống xảy ra khắp nơi, H2K2 cũng tổ chức một loạt cuộc thảo luận nghiêm túc liên quan đến Luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), việc Chính phủ Mỹ đang thắt chặt Internet như thế nào và cả những chính sách, quy tắc hacking.
H2K2 được tổ chức trong 3 ngày tại khách sạn Pennsylvania ở Manhattan. Lệ phí vào cửa là 50 USD/người.
Minh Thi (theo Wired)