Em đừng nói gì, đừng nhìn anh, hãy cảm nhận những lời anh nói nha!
Em có biết rằng trái tim anh luôn thao thức vì nhung nhớ vì không được gặp em mỗi ngày. Cuộc sống với anh khó khăn biết mấy. Em cũng vậy, phải không?
Anh rất cô đơn và sợ hãi khi không có em bên cạnh - một cô bé đáng yêu, tinh nghịch. Nhưng anh thật may mắn thay khi có người bạn thân thiết bên cạnh, giúp anh vơi đi nỗi nhớ em mỗi ngày... Chắc em vẫn còn nhớ chứ? Tên anh chàng thông minh đó ấy "Bách khoa dải ngân hà 10.1". Em không quên đâu nhỉ? Nó là tên em gọi chiếc tablet Galaxy Note 10.1 của anh mà.
Cái tên thật thuần Việt, khác biệt và mang tính công nghệ, thay thế cho tên gọi chung của Galaxy Note 10.1. Em giải thích với anh rằng đó là tên gọi mang tính tri thức, hiểu biết và khoa học nữa. Vậy là anh chàng Note của chúng ta có tên gọi mới từ đó (thực ra chỉ em gọi thôi, anh lười lên toàn gọi là Note).
Lần đầu tiếp xúc với anh chàng thông minh đó, em đòi anh chỉ cho cách sử dụng bằng được. Sau đó em thích thú đùa nghịch với chiếc S-Pen với những nét vẽ nguệch ngoạc, lung tung như một đứa trẻ, kèm theo đó là những nụ cười thích thú, vui vẻ của em. Ngắm nhìn em lúc đó, anh thấy em thật đáng yêu, xinh xắn như một thiên thần vậy.
Em còn nhớ nụ hôn đầu của hai đứa mình chứ? Yêu em được một thời gian không ngắn, năn nỉ em mãi, em mới sẵn sàng trao cho anh nụ hôn đầu đời nhưng với một điều kiện anh phải ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ đó làm kỷ niệm của hai đứa. Băn khoăn mãi anh mới chấp nhận, em đâu có biết là anh rất ngại chụp hình vì không ăn ảnh mà, lại thêm những nét xấu trên khuôn mặt khiến anh rất tự ti trước ống kính.
Còn em luôn xinh xắn, ăn hình dù không trang điểm đi chăng nữa... Để ghi lại khoảnh khắc đó cũng như "nhân chứng" cho dấu ấn tình yêu đôi ta, em đã nhờ phó nháy là anh chàng Note 10.1 đẹp và đa tài. Tuy để chế độ tự chụp bằng camera mắt trước của Note 10.1, nhưng hình ảnh ghi lại thật rõ nét, chân thực và sống động. Em khẽ nhắm mắt lại, đưa đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn ra. Anh như thằng ngốc, ngại ngùng liếc nhìn vào cái màn hình to lớn ấy, thấy một thằng ngốc khác nhìn anh. Kết quả là đôi môi của em đã chạm vào mũi anh. Ôi! Nụ hôn đầu thật đáng nhớ nhỉ em yêu? Em giận anh một thời gian dài vì anh đã làm mất đi giấc mơ về một nụ hôn đẹp của em. Sau đó một thời gian dài, em mới đồng ý hôn lại, lần này là một bức ảnh đẹp mà anh để làm hình nền đến tận bây giờ.
Mình yêu nhau không chỉ có vị ngọt ngào phải không em? Tình yêu là sự pha trộn giữa ngọt ngào và đắng cay mà. Khi em chụp hình ảnh của anh bằng Note 10.1 , rồi em lấy S- Pen vẽ nghịch anh khuôn mặt anh một cách xấu xí mà anh không hề hay biết, biến bộ mặt anh thành trò vui. Không chỉ vậy, em còn đăng lên facebook của anh nữa, tạo cơ hội cho lũ bạn thân thừa dịp vào trêu đùa, chia sẻ, trả thù... Kết quả anh trút giận và mắng em, khiến cô bé đáng yêu, nghịch ngợm của anh phải xin lỗi rối rít kèm theo những giọt nước mắt ướt đôi gò má...
Khi ở bên em, anh thật vui và hạnh phúc, không chỉ những trò đùa, lời nói mà cả những hành động đáng yêu nữa. Em lấy giá vẽ tranh của anh, để Note 10.1 lên đó và vẽ con mèo nghịch ngợm. Khi hai đứa chơi cờ vua trên anh chàng Note thông minh, em thua anh nhiều khiến em giận dỗi tắt màn hình đi. Hết giận, em bắt anh nhường quân, khi anh thua em lại chê anh chơi gà, kèm theo đó là những nụ cười đáng yêu, nhỉ nhảnh. Em đáng yêu quá!
Từ khi có Note, chúng mình nhiều kỷ niệm quá em nhỉ? Anh muốn nói với em rất nhiều nhưng chắc anh kể đến tối cũng không hết được. Một giờ sáng rồi, nửa đêm anh dậy viết như một thằng điên. Nhớ em lắm. Galaxy Note ơi! Làm sao để gửi cho "em" những tâm sự này đây? À!Phải rồi! Khi "em" về, mình sẽ nhờ Galaxy Note nha! Mình sẽ đưa cậu cho cô ấy, khi cô ấy mở cậu lên sẽ thấy dòng chữ "Anh yêu em", kèm theo những cánh hoa hồng và hiện lên, sau đó là những trang viết này. Cậu làm được mà, phải không?... và... bí mật nha!.
Em đọc xong rồi à? Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe về thành viên mới nha - đó là cô bé Galaxy Tab 8.0 thông minh, dễ gần…
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Nguyễn Quang Huy