Cảm ơn em đã giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc.
Đó có lẽ là những lời sâu thẳm trong trái tim tôi muốn gửi đến người vợ đầu ấp tay gối của mình. Người đã đến bên tôi trong những tháng ngày gian khó. Người đã ở bên tôi kéo tôi qua hoạn nạn hiểm nguy. Người đã nắm lấy bàn tay tôi cho dù bàn tay ấy gầy guộc đen nhẻm. Đó cũng chính là người đã sinh cho tôi 2 con bụ bẫm đáng yêu, người mà tôi vẫn nâng niu gọi tên bà xã.

Tôi thầm cảm ơn vợ đã giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc gia đình.
Vợ đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho mái ấm nhỏ, cho 3 bố con tôi. Khi các con lớn, nhìn lại chính mình, vợ tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm. Tuy không nói ra, nhưng tôi luôn nhận thấy điều đó trong ánh mắt của vợ. Suy cho cùng vợ tôi cũng là phụ nữ. Mà có phụ nữ nào lại không muốn xinh đẹp, không muốn được khen ngợi và yêu thương. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn đến đâu thì khi đứng trước gương, vợ tôi cũng chỉ là một người phụ nữ.

Tôi mong vợ sẽ luôn tự tin và tỏa sáng trong công việc lẫn gia đình.
Tôi đã rất nhiều lần muốn bày tỏ quan điểm nhưng lại sợ mất lòng vợ. Từ trước đến giờ vợ luôn cầu toàn, luôn cho mình là mạnh mẽ, là sắt thép khi cùng tôi lăn lộn trước bao sóng gió của cuộc đời. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến vợ rằng: "Em hãy để cho 3 bố con anh trưởng thành thêm một chút, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm bản thân mình và hãy sống hạnh phúc như những người phụ nữ khác. Em hãy cháy hết mình với đam mê mua sắm, mua sắm cho bản thân chứ không phải cho 3 bố con anh".
Tôi còn rất nhiều điều khác muốn nói nhưng chưa thể nói ra cùng vợ. Tôi muốn có 365 ngày để nhắn gửi yêu thương chứ không phải cho một ngày 20/10 sắp tới.
Tôi tin rằng vợ sẽ tự tin tỏa sáng, sống đúng với phong cách bản thân, được nhiều người khen ngợi. Vợ không chỉ là người mẹ đảm, vợ đảm, mà còn là người phụ nữ khí chất, tài năng, xinh đẹp.
Phạm Sơn