Cuộc sống này tôi nghĩ không chỉ có màu hồng mà còn có rất nhiều màu khác nữa. Với tôi, người phụ nữ tôi trân quý lại là "kẻ thù" trước kia của tôi - cô bạn bàn kế bên luôn tranh vị trí nhất nhì lớp.
Học phổ thông đã thế, khi lên đại học chúng tôi vẫn chung trường, lớp; ra trường lại cùng được một công ty nhận vào làm và cũng chung văn phòng. Không hiểu đó là duyên hay nghiệp nhưng chúng tôi cũng nhận ra và đồng hành cùng nhau để cả hai cùng tiến bộ.
Nhớ khi xưa lúc còn đi học, chúng tôi ganh nhau từng điểm số, từng bài tập được giao, thậm chí từng hành động đều được đem ra cân đo đong đếm nhằm phân thắng bại. Tuy rằng thắng có lắm mà thua cũng nhiều nhưng tôi vẫn tôn trọng, quyết tâm phấn đấu để vượt qua đối phương, vượt lên chính bản thân mình.
Ra trường đi làm, tôi thích cuộc sống an nhàn, hưởng thụ nên tôi không quá bon chen trong công việc, còn cô bạn luôn phấn đấu ở mức cao nhất để thăng tiến. Từ đây, chúng tôi không còn chung chiến hào.

Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi dành thời gian tận hưởng cuộc sống.
Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn vượt qua bao cửa ải để thành công, nhưng bạn lại quên mất rằng phụ nữ không chỉ cần biết kiếm tiền, tự chủ kinh tế, quyết định lựa chọn con đường đi mà còn phải biết yêu thương bản thân. Nhiều khi vì công việc, bạn bất chấp sức khỏe, thức liền mấy ngày đêm chỉ để hoàn thành kịp thời hạn.
Tôi muốn qua bài viết này nhắn nhủ đến bạn, người bạn đồng hành của tôi rằng hãy học cách yêu thương, quan tâm bản thân hơn trước khi quá muộn. Tôi tin rằng nếu hiểu ra điều đó, bạn là người phụ nữ thành đạt nhất mà tôi từng ngưỡng mộ.
Tôi hy vọng rằng trong chúng ta, chị em phụ nữ mà tôi quen biết sẽ không có ai bất chấp công việc, tiền bạc hay một mục tiêu nào đó mà bỏ bê bản thân.
Nguyễn Thị Ly
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.