Trận hòa tại Old Trafford ngày 6/4 khiến Man City giậm chân ở vị trí thứ năm với 52 điểm, kém Chelsea một điểm. Đội bóng của Guardiola chỉ nhiều hơn đội đứng thứ bảy Newcastle hai điểm và đá nhiều hơn hai trận.
Ngoại hạng Anh đang dẫn đầu bảng điểm hệ số mùa giải của LĐBĐ châu Âu (UEFA) nên nhiều khả năng mùa sau được cử năm đội dự Champions League. Man City cần ít nhất cán đích thứ 5. Nhưng nếu Newcastle thắng hai trận đá bù, thầy trò Guardiola sẽ văng khỏi vị trí hiện tại.

HLV Pep Guardiola vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man City hòa Man Utd 0-0 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 6/4. Ảnh: AP
"Tôi muốn Man City có thêm 10 hay 12 điểm, nhưng phải chấp nhận tình cảnh hiện tại", Guardiola nói. "Tôi không lo lắng về mùa giải tiếp theo, mà lo lắng đến sự phục hồi. Man City cần thắng, thắng và thắng. Bảy vòng cuối, với trận tiếp theo gặp Crystal Palace, chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực".
Man City được kỳ vọng sẽ thay máu mạnh mẽ vào mùa hè. Ngoài Kevin de Bruyne đã xác nhận rời CLB, họ có thể chia tay Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, Jack Grealish hay Kyle Walker - hậu vệ đang khoác áo AC Milan theo hợp đồng cho mượn.
Khi được hỏi về việc này, Guardiola không xác nhận cụ thể, chỉ nói rằng đội bóng cần kiên nhẫn với quá trình tái thiết. "Sẽ mất thời gian", nhà cầm quân 54 tuổi nói. "Chúng tôi cần hoàn thành mục tiêu là dự Champions League, rồi mới quan tâm mùa tiếp theo".
Trên sân Old Trafford hôm qua, hai đội thi đấu nhạt nhòa, thiếu tính chất cần có của một trận derby Manchester. Man City dứt điểm chín lần với năm cú trúng đích, nhưng thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là là 0,49. Trong ngày Erling Haaland vắng mặt, Kevin De Bruyne, Omar Marmoush và Phil Foden luân phiên đá cao nhất trên hàng công. Bộ ba này tạo ra một số cơ hội, nhưng đều không thắng được thủ thành Andre Onana.
"Chiến thắng sẽ tốt hơn, nhưng bạn cần chơi tốt để thắng tại Old Trafford", Guardiola nói. "Chúng tôi cố gắng luân chuyển bóng, kiểm soát thế trận. Man Utd nguy hiểm trong những tình huống phản công, nhưng chúng tôi cũng có cơ hội. Kết quả hòa là công bằng và chúng tôi sẽ tiếp tục".

HLV Pep Guardiola ôm Phil Foden khi rút tiền vệ người Anh khỏi sân. Ảnh: AP
HLV người Tây Ban Nha cũng cho biết ông bất bình khi người hâm mộ Man Utd có lời lẽ nhắm vào mẹ của Foden. Tiền vệ người Anh đáp trả bằng cách giơ ngón tay cái hướng về phía khán đài CĐV chủ nhà. Theo Guardiola, hành động của người hâm mộ Man Utd phản ánh xã hội hiện đại.
"Thật thiếu tôn trọng", ông nói. "Nhưng không phải là Man Utd, mà là con người tại đây. Trong thế giới bóng đá, chúng tôi bị phơi bày quá nhiều trên màn ảnh, đặc biệt là các cầu thủ, HLV, chủ sở hữu. Tôi không hiểu tại sao họ lại nhắm vào mẹ của Foden. Đó là sự thiếu chính trực, đẳng cấp và họ nên xấu hổ".
Hồng Duy