"Alo! Mẹ à! Mẹ đang làm gì đó ạ? Mẹ…
Xu con gái à, mẹ đang ở chợ hơi bận, tối rảnh mẹ gọi điện cho con gái nhé…"
Hai cái Tết trôi qua, những cuộc gọi điện của tôi và mẹ thường nhanh chóng như vậy. Tết đến, nhà ai cũng bận, nhà tôi còn bận rộn hơn nhiều, không chỉ chuẩn bị Tết, mà mẹ còn tất bật trong cửa hàng tạp hóa. Mẹ phải đi chợ sớm, lấy nhiều hàng và bán hàng Tết nữa, vì vậy việc chuẩn bị Tết của nhà mình cũng vội vàng. Thế mà con gái lại chẳng về phụ mẹ được…
Ngày tôi còn ở nhà, mẹ đỡ bận hơn. Tôi giúp mẹ bán hàng, chuẩn bị cho năm mới, cùng ông gói bánh và thu dọn nhà cửa đón Tết…
Bây giờ con học ở xa, đón Tết trong ngày bình thường của xứ người, việc học vẫn diễn ra như thế, mọi thứ như ngày thường nhật… Không khí Tết có chăng chỉ là những hình ảnh của gia đình, bạn bè trên facebook hay báo chí…
Tôi chẳng giúp mẹ được gì trong cái bận rộn khi Tết về, chẳng thể thay mẹ đưa em đi chợ hay đi ra chùa lộc hôm giao thừa… Tôi muốn lắm được giúp mẹ việc gì đó, muốn được sống trong không khí Tết đến, hay đơn giản là trực tiếp chúc Tết ông bà, bố mẹ những câu chúc an lành đầu xuân. Những điều bình thường đối với bạn bè cùng trang lứa mà sao với con khó quá.
Những lúc chat với mẹ, tôi muốn òa khóc, muốn xin lỗi mẹ và thương mẹ trong bộn bề công việc khi Tết đến, nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ biết tâm sự với chị gái. Chị nói: “Em thực sự giúp mẹ rất nhiều ngay cả khi em ở xa, em mạnh mẽ lắm không khóc dù nhớ nhà để bố mẹ luôn yên tâm, vẫn gọi điện về chúc Tết bố mẹ và người thân và em biết nhờ bạn thân thay mình lên chúc Tết để bố mẹ luôn cảm thấy vẫn có em trong ngày Tết… Vì vậy em đừng suy nghĩ nhiều và buồn nha”.
"Em mong đó là những điều tâm sự thật của chị. Xa nhà em chỉ biết làm như vậy để giúp mẹ và gia đình thôi. Chúc cả nhà một năm mới an khang thình vượng nhé!"
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Hồng Ánh